Hôm nay ngày 25/5/2015 em có việc phải lên thành phố, em đi bằng xe bus. Em ngồi kế băng ghế cuối có 1 mình. Xe chạy gần tới Hóc môn có ông kia người xâm trổ đầy ngực (có bận áo nhưng hở nút nên em thấy), da dẽ đen thui, không ốm xuống ngồi phía sau lưng em. Em xích vào xác cửa sổ ngồi( sợ ổng là người xấu). Đi được 1 lúc nghe ổng nói chuyện đt tới chợ Lạc Quang xún. Do đi xe mệt quá em ngủ mơ mơ lúc nào cũng không biết. Lúc ổng xuống em có mở mắt ra thấy ổng xuống rồi nhắm mắt ngũ tiếp. Trong lúc em ngủ chập chờn không biết ổng có dùng kim tiêm chứa máu chích em không nữa hu hu hu. Khi vừa xuống bến xe bến thành em có nhờ bác xe ôm xem lưng em có máu không thì ổng nói không có. Không biết trong trường họp này em có nên uống PEP để phòng ngừa HIV không mấy anh chị. Em lo quá. Mong mấy anh chị đừng nói em hoang tưởng hay điên này nọ nhen.