Lâu rồi em không vào diễn đàn. Si nghĩ kĩ lại thì em thấy 2 cái nguy cơ gần đây nhất của em thật là tào lao quá mức (1 nguy cơ nhậu say sợ QHTD bậy bạ, 2 nước miếng bắn vào mắt). DO lo nghĩ quá làm em bị ám ảnh HIV , cái gì cũng sợ và cái hậu quả là em bị chóng mặt thường xuyên, không tập trung làm việc được. Đi khám bệnh viện bác sỹ chuẩn đoán em bị rối loạn lo âu, uống thuốc được gần 1 tháng rồi (chi phí thuốc thì rất đắt hu hu hu). Giờ thì tâm trạng em cũng đã ổn hơn rồi mà không hiểu sao lậu lâu lại si nghĩ tới lại thấy lo lo. Chúc anh chị, BS Bình buổi tối vui vẻ