Nếu em lo lắng thì nên đến bệnh viện khám trực tiếp để tìm nguyên nhân và điều trị. Với HIV thì diễn đàn đã tư vấn cho em nhiều rồi, triệu chứng đó không dùng để chẩn đoán nhiễm HIV. Trường hợp này em an toàn rồi, không nhìn triệu chứng để suy nghĩ nhiều nữa nhé. Yên tâm đi em trai.Mấy bửa nay con bị nổi hạch nhiều và đau nửa bs ơi.. Con lo quá, nay là 6 tháng r hạch 2 bên sưng hơn hẳn ạ. Bửa hổm con cứ nghỉ sâu răng nên bị nổi nhưng con nhổ rồi hạch không lặn mà còn nổi thêm nửa. Hixxxx chắc con đả bị nhiểm HIV rồi. Con buồn quá không biết tương lai sẽ như thế nào đây!!
Yên tâm đi bạn nhé , sau này nhớ sử dụng biện pháp bảo vệ an toàn khi chưa biết rõ tình trạng sức khoẻ của người khác nhé . chúc bạn mạnh khoẻDạ con biết rồi bs.hihi
Mấy anh biết trước là kết quả sẽ âm tính rồi em, nhưng khi có kết quả thì em cứ báo để mấy anh chia vui với em nhé :48:Dạ em biết rồi anh. Lần đầu củng như lần cuối anh ơiiii.. Bửa nào rảnh em đi xét ngjiệm rồi báo kết quả cho mấy anh nha. Hihi
Cái gì mà lên sàn chài??? ngày mai đi xét nghiệm chắc chắn kết quả HIV âm tính nhé. Bác sĩ đảm bảo với em như thế nếu trong thời gian qua em không có nguy cơ mới.Ngày mai là con lên sàn rồi bs ơi...con lo quá, hạch của con nổi cũng trên 5 tháng rồi. Cả tháng nay mấy mụt ngứa vẫn nổi lên rồi lặn, lặn rồi nổi.. Con nghỉ tới nhửng lời mọi người chia sẻ con củng đở lo lẵm. Nhưng lúc sau con nhìn vào mấy mục đó con sợ lắm thưa bs... Không biết ngày mai sẽ như thế nào. Huhuhuhu. 8 tháng nay con luôn lo sợ, không thể nào bỏ HIV ra khỏi đầu được.
9 tháng rồi hả em? xét nghiệm xong lần này xả stress rồi không cần đi xét nghiệm nữa tốn tiền tốn máu nhe em. Em cũng rãnh rỗi hén :)Dạ vâng ạ. Hixx nếu tính là 21 tây này nửa là được 9 tháng từ lúc có nguy cơ rồi ạ. :"(
Bác sĩ chúc mừng con đã giải tỏa tâm lý, bác sĩ và anh chị đã tư vấn con an toàn mà tại con không chịu tin thôiCon mới đi xét nghiệm về bs ơi.. Kết quả là NEG 0.150 bs ơi.. Con mừng quá, hihihi sau 9 tháng trời lo lắng :"(