Nghi ngờ bị kim tiêm đâm trong phòng karaoke

Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hoangtudoi8412

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
Phân vân bị vật nhọn đâm

Chào bác sĩ , hồi nảy khoảng 20 giờ 30 em đi bộ ngoài đường , em đi sát bên lề và đi ở dưới lề . Đang đi thì cảm thấy chân nhói nhói , nhói ở chỗ lòng bàn chân nơi mà hơi hóc vào , em có mang dép lào . Về nhà khoảng 2 tiếng sau em nhớ rồi kiểm tra thì thấy chỗ đó có 1 vết tròn màu đỏ , em bóp vào thì không có chảy máu . Em đè vào vết đó và di chuyển tay sang chỗ khác thì vết đó mất màu đỏ , nhưng khi em buông tay thì vết đỏ tròn đó lại hiện lên . Vết đó to cỡ đầu bút bi . Em rất lo vì sợ bị kim tiêm đâm ạ . Bác sĩ có thể tư vấn cho em không ạ . Em xin cảm ơn
 

Hoàng Minh

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Re: Phân vân bị vật nhọn đâm

Chào bác sĩ , hồi nảy khoảng 20 giờ 30 em đi bộ ngoài đường , em đi sát bên lề và đi ở dưới lề . Đang đi thì cảm thấy chân nhói nhói , nhói ở chỗ lòng bàn chân nơi mà hơi hóc vào , em có mang dép lào . Về nhà khoảng 2 tiếng sau em nhớ rồi kiểm tra thì thấy chỗ đó có 1 vết tròn màu đỏ , em bóp vào thì không có chảy máu . Em đè vào vết đó và di chuyển tay sang chỗ khác thì vết đó mất màu đỏ , nhưng khi em buông tay thì vết đỏ tròn đó lại hiện lên . Vết đó to cỡ đầu bút bi . Em rất lo vì sợ bị kim tiêm đâm ạ . Bác sĩ có thể tư vấn cho em không ạ . Em xin cảm ơn

Hoang tưởng.....
 
Top