Thật sự quá mệt mỏi , những chiệu chứng đó vẫn còn như nổi nhiều hạch , cổ , lách , bẹn + với lưỡi bông trắng và rất khô , viêm họng hạt mãn tính , cơ thể thì bình thường , từ lúc stress từ 68kg xuống 65kg , sau đó bớt stress lại thì lại lên , giao động từ 66-67 kg , 6 tháng âm tính rồi nhưng vẫn sợ.
Còn ông Chết kia thì 18 tháng âm rồi cứ soắn quẩy lên làm tôi hoang mang theo. Nguy cơ giai đoạn đầu mà toàn triệu chứng giai đoạn cuối , lúc xn 1 tháng thở phào rồi sau đọc nhiều lên lại đi sau 2 tháng rồi 3 tháng rồi 6 tháng , bây giờ đọc lại có thể sau 1 năm hoặc vài năm sau mới phát hiện đc , đọc vừa buồn cười vừa hoang mang .