A ngủ ngonThoi anh chớp mắt tí dây chúc em luon khỏe nhé nếu tối mai ranh thi len diễn đàn nói chuyện cho đọc buồn
Dạ e cảm ơn a..e h k còn tuyệt vọng nữa...e chỉ lo sợ rằng...mọi ng xung quanh biết e bệnh và xa lánh e..như thế thì e k chịu nỗi.. E hiểu dc rằng..CS này quý giá lắm...nên e sẽ cố gắng sống...làm thiện nguyện để cầu bình an cho cha mẹ e...Dẩu biết là hy vọng chữa khỏi bệnh rất mong manh..nhưng e vẫn hy vọng..một ngày nào đó mình sẽ là một ng khoe manh..Cố gắng lên em. Cuộc sống nhiều thứ tốt đẹp mình phải làm. Báo hiếu cha mẹ. Giúp ích cho XH. Biết đâu sẽ có thuốc trị khỏi luôn giờ y học tiến bộ lên rồi đừng lo lắng quá. Bữa anh cũng đọc đã thử trị thành công H rồi. Hãy sống tốt nhé em
-
1
- Show all