Tưởng em chỉ bị bệnh trong cơ thể thôi chứ ?? Sao lại còn bị dở hơi nữa hả ? Chữa bệnh dở hơi trước đi , nói vậy mà không hiểu . Em đi ra ngoài nhìn cuộc sống nhiều lên , đọc tin tức nhiều vào . Xã hội có những đứa đang đâm cha giết mẹ kìa ( anh cũng là một trong số thằng đó ) . Nhưng mình phải cố gắng thay đổi , sống tốt thì mình sẽ thoải mái thôi em nhé !! Em còn trẻ đáng sống hơn lên đi , ngu một lần chưa phải là mất hết , cho dù ngày mai ngã xuống thì làm ma cũng không hối tiếc . Phải nhìn lại phía sau mình là gì ( đen tối , hay rực rỡ ) để phát huy hoặc né tránh . Ngước nhìn hiện tại và tương lai so sánh đi em ( thằng ngu ) . Em đã làm được gì cho gia đình chưa ? Cho xã hội chưa ? Ba mẹ cho ăn học bao năm rồi để báo hiếu bằng cái ý nghĩ điên rồ hoảng loạn khi gặp khó một chút hả ? Anh lúc cai nghiện còn tự thân lấy xích tự xích mình rồi ném chìa khoá đi kìa éo có cần phải dùng thuốc cai đâu . Khó khăn vô cùng , đập đầu liên tục , nhưng vẫn nhớ là mình phải xa và xoá bỏ ý nghĩ xấu làm lại hết và làm việc tốt nhiều hơn . Nói vậy để em biết có những thứ đang chi phối mình mình còn giải phóng được hống chi em chẳng có gì mà cứ làm um lên ( bệnh thì bệnh rồi , nhưng có chết luôn được đâu , nghe bs nói chưa bệnh mãn tính thôi mà , chắc mai ai có bệnh gì mãn tính cũng nghĩ chán và nghĩ quên thân éo thèm biết ngày mai và bố con thằng nào xung quanh à ? ) Động não lên đi nếu não em chưa bị chó nó ăn . Chúc em mau ổn định tâm lý , giữ sk vì thời gian tới có thể mất sức khoẻ nhiều lắm . Cố lên em