Chào bs bình cùng các anh chị trên diễn đàn cũng lâu rồi em mới lại lên đây nhớ lời bác sỹ em đã dặn bản thân mình là sẽ ko bao giờ phạm sai lầm nữa.nhưng khi uống rượu vào em đã quyên lên giờ em lại dơi vào hoàn cảnh 1 năm về trước bs ạ em lo quá. Truyện là tối qua sau khi uống rượu em có đi masa trong lúc đó em có đưa tay vào ad chị kia em quyên mất là tay minh có vết thương hở em đưa vào khoảng 30s nhưng đến 5p rm mới đi rửa tay sà bông bs ạ. vết thương em từ trưa đến lúc đó cũng khoảng 8h em mất ngủ từ tối. Em lo quá mong bs bình cùng các anh chị giúp đỡ em.em có cần dùng pen ko ạ?em xin chân thành cảm ơn bs cùng các anh chị trên diễn đàn. Kính chúc bs cùng các anh chị sức khoẻ ạ.