Chào mọi người hnay e đăng bài viết của e lên đây e mong đc bác sĩ bình và ban quản trị tư vấn cho em .Ngày mùng 5/10 vừa rồi đến hnay là 4 ngày ạ.e có quan hệ với GMD có dùng bao cao su ,tay e có sờ nhẹ vào âm đạo cô ấy .sau khi e xuất tinh e rút dương vật ra thì e quan sát bao cao su vẫn ở khít trên dương vật không có dấu hiệu tuột gì cả ,em k quan sát hay sờ vào đầu bao xem có thủng hay rách hay không ?sau khi quan hệ xong em và cô ấy đi vào nhà tắm em tháo bao cao su ra em cẩn thận để dưới sàn nhà tắm để lát nữa mang về kiểm tra lúc đó cô ấy vẫn đang vệ sinh trong đó ,tại vì e không rửa lên cô ấy đưa khăn bông mềm cho em lau dương vật mà e cũng không biết chiếc khăn đó có người nào dùng truoc hay không ? Rồi em vào lại nhà tắm e lấy chiếc bao cao su mà e tháo ra đó em mang về nhà ,em kiểm tra mà k thấy bị thủng hay rách gì cả .Nhưng rồi đến hôm qua e laik cứ suy nghĩ mãi rằng liệu lúc cô gái ấy dùng bao cao su có khi nào cô ấy hại m không ? Ý em là cô ta cấu bục bao cao su ,rồi lúc m bảo mang về kiểm tra ,lúc trong nhà tắm m để đó cô ta lấy cái bao khác đã qua sử dụng tráo để đó còn cái bao cô ta làm bục để hại em rồi cô ta tráo nó cất lại hay không ? Và 1 điều em muốn hỏi là về chiêc khăn trong nhà của cô gái đó ,em muốn hỏi rằng,nếu dương vật của e lành lặn về nhà em kiểm tra thì thấy dương vật em không co hiện tượng trầy xước hay đau rát,chảy máu ở đâu cả thì nếu chiếc khăn đó dính tinh dịch hay dịch âm đạo hay máu mà lau lên dương vật của e thì em có nguy cơ với HIV không ạ .em mong nhận được sự tư vấn từ bác sĩ bình và ban quản trị ,các a chị đánh giá về nguy cơ của e như thế nào ,em buồn lắm e đã có bạn gái nhưng vì bạn gái e ở xa lâu mới gặp nhau được là e k kiềm chế đc bản thân giờ e mới hối hận như vậy ,em không biết phải làm sao nữa ,em chỉ biết viết lên đây mong được bác sĩ bình và mọi người tư vấn cho em thôi ,em tuyệt vọng lắm .bao giờ cho đủ 3 tháng ,liêu rằng thời gian đó em có thể sống được nữa không chắc em không thể chịu đựng được nữa !