Re: Mặc chung đồ lót như thế này có nguy cơ lây HI
tham gia diễn đàn được gần 1 năm rồi,ngay từ lúc e băt đầu có 1 nguy cơ đầu tiên và ám ảnh tới bây giờ,tuy đã xn sau 6 tháng âm tính nhưng từ đó bất kể điều gì xung quanh mình cũng đều nghĩ tới HIV,sợ máu,sợ dịch,sợ người ta đâm kim,sợ đạp kim,ôi cả trăm điều phải sợ,làm cuộc sống e thay đổi rất nhiều,ko còn hoạt bát hòa đồng như lúc trc mà lúc nào cũng lo nghĩ cái này có nguy cơ ko,cái kia có nguy cơ ko,dù đc bs Bình và ac tư vấn nhiệt tình nhưng e vẫn rất sợ rất ám ảnh,bây h e thật sự rất mệt mỏi ko biết phải làm sao,e đã đi khám bên chuyên khoa thần kinh để trị bệnh rối loạn lo âu nhưng vẫn chẵng có kết quả gì,e cũng cố thay đối suy nghĩ của mình bằng cách tự trấn an HIV ko phải là chấm hết,thấy ac có kiến thức tuy tiếp xúc với căn bệnh này nhiều nhưng cs ko hề ám ảnh gì,nhờ ac tư vấn cho e lối suy nghĩ để phần nào giảm bớt cơn ám ảnh