Lời Cảm ơn chân thành đến bác sĩ Bình, a Nam và các a chị diễn đàn. Tiếp thêm động lực cho các bạn đang nhiễm H+ như mình
Lời đầu tiên cho phép em cảm ơn anh chị trong diễn đàn đã cho e chia sẻ bài viết này.
Em sinh ra trong một gia đình nghèo, lớn lên em là hy vọng của cha mẹ sau những năm tháng khổ cực nuôi e khôn lớn. Cách đây hơn 5 tháng e bắt đầu biết mình bị H+ . Cũng là lúc người e yêu thương nhất bỏ rơi e theo người khác và công việc rơi vào bế tắc. Tất cả đều sụp đổ chỉ trong 1 ngày em mất hết. Tình yêu công việc và mọi thứ. E đã tìm đến cái chết 2 lần đều không thành. Rồi e vùi đầu trong bia rượu. Đến một ngày nhìn người mẹ kham khổ đợi e lúc e đi nhậu về e đã thức tỉnh.
Qua diễn đàn e biết được bác sĩ Bình. Người cha đã tái sinh e lần hai. Được sự tư vấn tận tình của bác sĩ và a Nam e bắt đầu điều trị.
Nay đã hơn 3 tháng lúc đầu điều trị CD4 e có 108 thôi sau 3 tháng tăng lên 541 một con số ko tưởng.
E không có năng khiếu viết văn nhiều, nên chỉ thông qua bài viết này gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất của con tới bác Bình. Đồng thời cũng muốn động viên các anh chị nếu lỡ bị H thì hãy cố gắng điều trị. Không gì là tuyệt vọng cả nếu bản thân biết cố gắng. Hãy tin với tiến bộ khoa học sẽ rất gần có thuốc trị dứt điểm. Đối với e nhiễm H ko phải là hết mà mở ra cho mình cuộc sống mới biết yêu thương bản thân hơn.
Lời đầu tiên cho phép em cảm ơn anh chị trong diễn đàn đã cho e chia sẻ bài viết này.
Em sinh ra trong một gia đình nghèo, lớn lên em là hy vọng của cha mẹ sau những năm tháng khổ cực nuôi e khôn lớn. Cách đây hơn 5 tháng e bắt đầu biết mình bị H+ . Cũng là lúc người e yêu thương nhất bỏ rơi e theo người khác và công việc rơi vào bế tắc. Tất cả đều sụp đổ chỉ trong 1 ngày em mất hết. Tình yêu công việc và mọi thứ. E đã tìm đến cái chết 2 lần đều không thành. Rồi e vùi đầu trong bia rượu. Đến một ngày nhìn người mẹ kham khổ đợi e lúc e đi nhậu về e đã thức tỉnh.
Qua diễn đàn e biết được bác sĩ Bình. Người cha đã tái sinh e lần hai. Được sự tư vấn tận tình của bác sĩ và a Nam e bắt đầu điều trị.
Nay đã hơn 3 tháng lúc đầu điều trị CD4 e có 108 thôi sau 3 tháng tăng lên 541 một con số ko tưởng.
E không có năng khiếu viết văn nhiều, nên chỉ thông qua bài viết này gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất của con tới bác Bình. Đồng thời cũng muốn động viên các anh chị nếu lỡ bị H thì hãy cố gắng điều trị. Không gì là tuyệt vọng cả nếu bản thân biết cố gắng. Hãy tin với tiến bộ khoa học sẽ rất gần có thuốc trị dứt điểm. Đối với e nhiễm H ko phải là hết mà mở ra cho mình cuộc sống mới biết yêu thương bản thân hơn.
-
3
- Show all