Dạ chào BQT , câu chuyện là hôm thứ 4 ngày 16/09/2020
Em có giúp đỡ một chú ở trọ , khiêng một người phụ nữ , em nghe nói mới được chuyển về từ bệnh viện, và chiều hôm đó em có khiêng người phụ nữ đó ra xe em đỡ phần lưng và phần đầu , phần lưng đã được quấn khăn phần đầu thì không vì người phụ nữ đó nghe nói là bị tai nạn nên chỉ nằm yên di chuyển xíu là đau nên chỉ nằm cố định , phần tay em có chạm vào đầu phụ nữ đó và tay kia đỡ phần lưng đã quấn khăn , tay em thì k bị vết thương hỡ nào cũng như xướt chạy máu , nếu có vết xướt hầu như rất nhỏ và khiêng xong em không thấy tay bị dính gì cả , em rửa tay bằng nước rửa chén , dầu gội , rồi nước rửa tay khô , em lo người phụ nữ kia có bị HIV hay không , nếu người phụ nữ đó bị thì em có bị lay hay không ạ , không biết là em lo lắng thái quá không ạ vì công việc đang làm khiến em stress nhẹ ạ
Em có giúp đỡ một chú ở trọ , khiêng một người phụ nữ , em nghe nói mới được chuyển về từ bệnh viện, và chiều hôm đó em có khiêng người phụ nữ đó ra xe em đỡ phần lưng và phần đầu , phần lưng đã được quấn khăn phần đầu thì không vì người phụ nữ đó nghe nói là bị tai nạn nên chỉ nằm yên di chuyển xíu là đau nên chỉ nằm cố định , phần tay em có chạm vào đầu phụ nữ đó và tay kia đỡ phần lưng đã quấn khăn , tay em thì k bị vết thương hỡ nào cũng như xướt chạy máu , nếu có vết xướt hầu như rất nhỏ và khiêng xong em không thấy tay bị dính gì cả , em rửa tay bằng nước rửa chén , dầu gội , rồi nước rửa tay khô , em lo người phụ nữ kia có bị HIV hay không , nếu người phụ nữ đó bị thì em có bị lay hay không ạ , không biết là em lo lắng thái quá không ạ vì công việc đang làm khiến em stress nhẹ ạ