Em có QHTD ko dùng bao với 1 bạn nữ mới quen. Lần thứ nhất vào ngày 26/8. Lần thứ 2 vào ngày 08/09. Ngày hôm sau e vô tình đọc đc 1 bày viết về triệu chứng HIV có nói đến tưa lưỡi và nấm miệng. Trong khi lúc đó e cũng đang bị tưa lưỡi. Lúc đó e hoảng sợ vô cùng. Tối ngày lên mạng tìm hiểu về các triệu chứng. Ngày hôm sau e bắt đầu bị đau bụng, tiêu chảy nhẹ. Lưỡi bắt đầu bị nặng hơn, rồi đau và căng cơ sau cổ, tiếp đó e lại bị viêm họng. Đến ngày 19/09 tức là sau nguy cơ thứ nhất 24 ngày và sau nguy cơ thứ hai 11 ngày, e có đi test nhanh và làm xét nghiệm combo thì đều âm tính. Hôm qua cổ e lại bắt đầu nổi hạch nhỏ bằng hạt đậu phụng.
thật sự hơn chục ngày nay e hoang mang lo lắng vô cùng. Bất kì lúc nào, bất kỳ ở đâu e cũng đều nghĩ đến HIV.Các anh chị xin cho e lời khuyên với ạ
thật sự hơn chục ngày nay e hoang mang lo lắng vô cùng. Bất kì lúc nào, bất kỳ ở đâu e cũng đều nghĩ đến HIV.Các anh chị xin cho e lời khuyên với ạ