• KHẨU HIỆU CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2025: *** 1. Công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS - Hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 2. Tuổi trẻ chung vai - Vì tương lai không còn dịch bệnh AIDS! *** 3. Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 4. Chung sức, đồng lòng - Quyết tâm kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 5. Giữ vững cam kết - Quyết tâm ngăn chặn AIDS! *** 6. Dự phòng và điều trị HIV/AIDS để không ai bị bỏ lại phía sau! *** 7. Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn! *** 8. Xét nghiệm HIV sớm để bảo vệ bản thân và gia đình bạn! *** 9. Tuân thủ điều trị ARV để đạt được K=K! *** 10. Người có hành vi nguy cơ cao nên xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng 1 lần! *** 11. Điều trị ARV sớm giúp khỏe mạnh và giảm lây nhiễm HIV! *** 12. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục suốt đời! *** 13. Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con! *** 14. Thanh niên hiện đại, không ngại bao cao su! *** 15. Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV! *** 16. Methadone – Liều thuốc vàng cho người lệ thuộc các chất ma túy dạng thuốc phiện! *** 17. PrEP – Biện pháp dự phòng HIV hiệu quả và an toàn! *** 18. Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS! *** 19. 35 năm đoàn kết, đổi mới, hành động vì Việt Nam hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 20. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2025! *** 21. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025! ***

Lo sợ sau tai nạn giao thông sợ dính máu người lạ

zhabao313

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Chưa xác thực tài khoản
Kính chào Bác Sĩ Bình cùng các anh/chị trong diễn đàn.
Ngày hôm qua 11/6/2017, trên đường về sau chuyến du lịch ở Đà Lạt e có gặp tai nạn giao thông, đoạn qua huyện Định Quán, Đồng Nai. Sau đi e xin sẽ tóm tắt diễn biến và các nguy cơ mà e lo sợ, mong nhận được chia sẻ từ diễn đàn.
Lúc đó e ngồi sau xe và được bạn e chở, đến đoạn gần cầu La Ngà tụi e có va chạm xe máy (Đầu xe đối mặt nhau, hơi chếch qua 2 bên nên cả 2 cùng bị hất văng theo hướng đang di chuyển, lúc đó bạn e chạy với tốc độ 60km) với một thanh niên đang trong tình trạng say rượu (Anh này chắc say rượu quanh năm, vì nghe người xung quanh đó nói là "Chà, chắc lại xỉn nữa rồi!"). Sau cú va chạm, e bị văng theo hướng di chuyển của xe khoảng 1m, thanh niên kia chạy ngược chiều cũng bị hất văng tương tự. Khi đã nhận thức được sự việc, e cố gắng ghi nhớ những chi tiết cụ thể nhất vì em mắc hội chứng "Ám ảnh cưỡng chế" nên e cố ghi nhớ để còn có thể được mọi người tư vấn tại đây (Đặc trưng của hội chứng này là những ám ảnh liên tục nên nếu những ám ảnh có xuất hiện thì e sẽ xem lại những chia sẻ ở đây để dẹp nó đi, nên mong được sự chia sẻ của anh/chị, vấn đề có thể là thuần tâm lý nên tốt nhất e nên cho mọi người biết về tình trạng này).
Sau va chạm thì e nằm cách thanh niên đó khoảng 3m, có bị thương nhẹ, vết thương nhìn thấy da non, hình tròn và có chảy máu (Nên gọi là rỉ máu thì đúng hơn vì nó đỏ đỏ và k thấy có chảy máu ra, cũng có thể có chảy máu nhưng va vào mặt đường nên bị lem), quần áo hầu như không có vết rách đáng kể, nặng hơn là cánh tay trong tình trạng bông gân và hiện không thể đi làm. Lúc này trên tay e có một vết máu bị lem nhưng k nằm ngay vị trí vết thương nên e mới đặt nghi vấn là có phải máu mình không? Về phần thanh niên kia, chiếc xe đã nát thì nay lại còn "Đầu lìa khỏi cổ" xem chừng sẽ vào bãi phế liệu ngay sau đó. Ngoài ra a ta còn trầy nhẹ ở mặt có rớm máu, cánh tay phải bị nặng hơn chảy máu khá dài, có vẻ vết thương tương đối sâu, tay đang ôm ngực có vẻ khó thở. Thằng bạn chở e thì không bị gì đáng kể.
Không biết khi va chạm kiểu đó e có cơ hội tiếp xúc với máu của thanh niên kia hay không? (Sau đó e k có chạm vào người anh ta). Và theo kinh nghiệm của các anh/chị, có bao giờ anh/chị tư vấn những trường hợp như này không ạ? Theo anh/chị đánh giá thì trường hợp này có dễ xảy ra phơi nhiễm không? (Vì lý thuyết thì máu chạm vào vết thương là có nguy cơ, cả e và anh kia đều chảy máu, vấn đề có chạm nhau không thì e khá mơ hồ)
Thanh niên đó, đầu không nón bảo hiểm, mùi rượu nồng nặc. Lúc đầu e cũng ngờ biết đâu nhìn cái gã "Không được tử tế" này có thể đang ngáo đá, nhưng có lẽ là không vì người ngáo đá theo e nghiên cứu thì khá hổ báo, bạn e định ăn thua đủ nhưng có người can, nếu a kia ngáo đá thì có đánh nhau to rồi. Thậm chí gã còn rụt rè năn nỉ "Anh ơi cho e tí tiền sửa xe được không?".
Ngoài ra chi tiết e sợ nữa đó là, có thể người dân xung quanh đỡ thanh niên kia và dính máu vào tay, sau đó chạm vào vết thương của e. Vì người ta quay xung quanh hỏi thăm và chạm vào người e khá nhiều, nhưng lúc đó choáng quá không để ý được.
Mong nhận được chia sẻ, và chúc diễn đàn ngày càng phát triển!!!
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hotline: 0828980808
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Đọc bài này giống như: tường thuật trực tiếp bóng đá vậy. Em gọi bác sĩ để tóm tắt nguy cơ và được tư vấn cụ thể miễn phí trong 72 giờ đầu qua số điện thoại phòng khám trên đầu diễn đàn nhé.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
Z

zhabao313

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Chưa xác thực tài khoản
Con có thể gọi bác sĩ như nào ạ?
 

Tình nguyện viên 4

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Bạn gọi cho bác sĩ theo số 0828980808 sau 17h và trước 23h bạn nhé.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
Z

zhabao313

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Chưa xác thực tài khoản
Trưa nay e có gọi rồi ạ. K biết có phải gặp bs Bình k? Nhưng đc tư vấn là k có nguy cơ ạ.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
Z

zhabao313

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Chưa xác thực tài khoản
Con vẫn lo quá ạ. Nếu như có ai giúp thanh niên kia đứng dậy, rồi trên tay họ dính náu sau đó họ lại hỏi thăm con và vô tính đe máu đó tiếp xúc với vết thương hở của con (Đang rỉ máu, và hơi nông) thì có sao k ạ. Con nghe nói HIV k lây gián tiếp, mong bs giải thích cho ạ.
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hotline: 0828980808
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Con đã gọi gặp bác sĩ rồi đó, không có nguy cơ mà lo gì. Đừng suy diễn ra sẽ xoắn nhé. Khi nào máu người khác văng trực tiếp vô vết thương của con thì mới có nguy cơ lây.
 
Top