E nghĩ mình bắt đầu hoang tưởng , suy nghĩ tiêu cực khi tìm hiểu ở những trang báo mạng với những câu chuyện những người tự nhiên nhiễm HIV mà không biết nguyên nhân, không hút chích cũng k quan hệ ngoài luồng, điều hiển nhiên họ sẽ nghĩ đến là những trường hợp xui xẻo, giẫm kim, bị hại, làm đẹp, từ nhân viên y tế v.v , khi cứ nghĩ nhiều đến một việc hiển nhiên xem đó là đúng và cái giá phải trả là suy nhược, lo lắng, đánh mất rất nhiều thứ đáng quý, xét nghiệm âm tính rồi vẫn lo lắng giống như trường hợp của e và bây giờ đến bệnh viện thôi cũng đã thấy sợ rồi, con cái thì k có tâm trí mà chăm nôm, gia đình an ủi động viên bảo nhiêu cũng không thông, chỉ mong những ai trong trường hợp như e có thể gỡ đc nút thắc trong lòng, cuộc sống đáng quý. Nếu xét nghiệm combo chính xác cao thì mong bộ y tế giảm thời gian cửa sổ lại, chỉ vì thời gian cửa sổ mà e cứ lo lắng rồi xét nghiệm hoài, xét nghiệm về lại lo lắng nguy cơ khi đi xét nghiệm như một vòng tròn k ra đc. Kính chúc sức khoẻ bác sĩ và các ac trong diễn đàn ạ. Cuối tháng e sẽ định cư ở nước ngoài nhiều hoài bão và ước mơ bị thời gian dịch bệnh và suy thoái kinh tế mà không thực hiện được bây giờ lại bị chứng rối loạn lo âu và hoang tưởng, từng là cô gái mạnh mẽ chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình nhưng chỉ vì tình thần suy nhược mà bây giờ giống khùng điên vậy. E sẽ quay lại diễn đàn khi sức khoẻ tốt hơn để có thể làm chỗ dựa tin thần cho các bạn rơi vào cảnh giống như e.