Xin chào bác sĩ và anh chị BQT, dù được anh chị và bác sĩ tư vấn là không có nguy cơ và đã có kết quả xét nghiệm combo 23 ngày âm tính nhưng e vẫn không thoát ra được nỗi ám ảnh về HIV. Em chưa bao giờ ngại về việc xét nghiệm HIV vì e ý thức được tầm quan trọng của việc sàng lọc , trước khi kết hôn dù mới 24 tuổi nhưng e và ck đều đi khám tiền hôn nhân, sau những lần làm việc tại nước ngoài e cũng khám sức khoẻ đều có xét nghiệm HIV, đến lúc có em bé đầu 3 tháng đầu bs cũng đã xét nghiệm HIV, nhưng sau lần đi test ở BV mà gặp trường hợp y tá không đảm bảo vô trùng khi lấy máu như vậy e lại cảm thấy e ngại và vẫn là nỗi lo e không thoát ra được, có phải vì mình đi test HIV nên họ e ngại nên không tập trung không ạ, e còn nhớ cô y tá còn mang hai lớp găng tay tất nhiên là để đảm bảo an toàn cho cô ấy, nhưng sao lại không bảo vệ an toàn cho các bệnh nhân chứ. Không biết làm sao để không nghĩ về nó luôn ạ.