Hic , hồi chiều do sợ hãi và rối quá, nên em đã gọi bác sĩ Bình, và bác sĩ đã tư vấn em là không có sao ! Hic , vụ việc hồi trưa làm em quá sợ , rõ ràng lúc em nhìn người đấy, người ấy nhìn em chằm chằm luôn, rồi bác lái xe chở em được một đoạn thì kẹt xe, lúc ấy em lo nhìn phía trước, thì từ đâu bên đùi trái gần mông của em , như bị cái gì hoặc ai đó đụng vào, em giật mình quay lại thì thấy chính xác là người đã nhìn em lúc nãy, em đã kiểm tra đùi, vì phía sau khó kiểm tra, nên em chỉ biết được là có vết đỏ, và một nốt tròn đỏ như đầu tăm , kiểu tróc da, mà chảy ít máu ấy, lúc ấy em còn mặc quần màu đen nữa, nên không biết có máu dính không, và không chắc là có chảy máu nhiều không, vì nó nằm phía sau đùi, hơi khó kiểm tra ! Bác sĩ Bình đã nói là kiểm tra, nếu không có máu thì không sao ! Em đã yên tâm phần nào rồi, nhưng hình như có vết thương nhỏ, tróc da, chảy máu! Em lo quá, nếu thật sự người đấy có đâm kim tiêm vào em , thì em có nguy cơ không ạ ! Thật sự lúc chiều em lo sợ, làm gì cũng không xong, đầu óc để trên mây ấy, lúc đấy, em có thấy người đấy, vẫn chạy phía sau xe em, và từ từ vượt lên xe em, rồi rẽ sang đường khác chạy! Thật sự em lo quá, rõ ràng em đã bị một vật gì đấy từ người ấy đụng , đâm vào người em, mà em thấy người đấy đứng sát bên, đằng sau luôn! Lúc chiều em còn tính đi xét nghiệm, uống thuốc nữa đó ạ , xin cho em chút tư vấn ạ