Dạ sau khi bình tâm lại suy nghĩ và đọc thêm tài liệu thì em đã xác định lại được vấn đề.
Ba nguy cơ cao nhất thì chắc chắn em không dính vào, theo như lời các bác sĩ và anh em trong diễn đàn tư vấn thì cũng không có nguy cơ trong việc đi xét nghiệm dù là cộng đồng hay phòng khám mặc dù em hơi ám thị vào chuyện các công cụ y tế ở các pk cộng đồng. Nhưng em cũng có đọc những bài có các bệnh nhân phát hiện bị nhiễm mà k hề có nguy cơ trước đó. Thế nên e rất cảnh giác với hành vi nguy cơ và rà soát lại cho chắc ăn, nhờ các bác sĩ tư vấn giúp em để cho em có kiến thức trong việc tự đánh giá nguy cơ chứ không phải lo lắng suy diễn nữa.
1. Em có làm việc chung với một anh nhiễm giang mai và H, vì tính chất công việc nên tay chân hầu như cũng có vết trầy, xước nông khi bốc dở hàng, hôm trước e thấy anh ta có cậy mủ máu trên tay rồi sau đó k rửa tay mà làm việc tiếp, còn chạm vào lưng và gáy của em mặc dù chỉ là mụn chứ k có vết thương nhưng em vẫn còn hơi lo. Cho em hỏi là với những vết xước, hoặc bị vật nhọn đâm vào nhưng k còn chảy máu khi tiếp xúc với các vật mà anh ta chạm vào có gây lây nhiễm không ạ ?
2. Trường hợp bị những vật nhọn không quan sát kịp va vào và có vết xước hay vết đâm nông mà không chảy máu.
3. Vết trầy té xe chưa khô không còn chảy máu khi va vào bàn, ghế, sàn có những vết như máu khô ( khi đi xét nghiệm em mang dép và không mặc quần dài).
Em cảm ơn.
Chẳng bao giờ có cái chuyện bị nhiễm mà không hề có nguy cơ nhé bạn, đừng nói những điều vô lý như vậy. Bị nhiễm HIV đều phải bắt đầu có nguy cơ, không lẽ tự bản thân sinh ra virus HIV rồi tự nhiễm ? Nếu có thì cũng là nói dối, khai báo không trung thực.
1. Bạn dựa vào cái gì mà đã nói người khác bị nhiễm HIV và Giang Mai như chắc chắn vậy hả ? Nên nhớ người bị nhiễm HIV với ba bệnh Giang Mai, người ta hiếm khi nào cho người khác biết bản thân mình bị bệnh.
Máu không còn chảy là vết thương đã đóng lại, không gây nguy cơ gì ở đây cho bạn.
2. Bạn lo rửa vệ sinh, băng bó vết thương để tránh nhiễm ba cái vi khuẩn hơn là đi lo cái HIV đi nhé. Và câu hỏi kiểu này cũng chỉ cho thấy bạn lo lắng quá nhiều cho HIV không đáng. Tôi đi đường, công việc, tiếp xúc đụng chạm va quẹt nhiều lúc không hay biết có những vết trầy xước, kể cả rướm máu mà đến giờ có phải lo lắng và bị nhiễm HIV gì đâu. Tùy trường hợp thế nào mà phải suy xét chứ.
3. Hình như bạn ám ảnh HIV lắm hay sao mà suy nghĩ đi xa quá mức tới phải có máu đâu đó dính trên bàn, ghế , sàn vậy hả ? Mấy cái này rất nhiều Topic của mấy người trước hỏi tương tự tôi đều trả lời thẳng là không có nguy cơ vì hoang tưởng, suy diễn đi quá xa. Máu khô rồi thì virus HIV bất hoại, không có lây nhiễm cho bạn.
Đúc kết lại thì cũng chỉ cho thấy bạn quá ám ảnh HIV, suy nghĩ về nó mà đề phòng đi xa quá mức. Tự lo xa ba cái tiêu cực trong suy nghĩ bản thân.