Hút chung thuốc lào có nguy cơ nhiễm HIV không?

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 24 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Re: Hút chung thuốc lào có nguy cơ nhiễm HIV không

Em cảm ơn bác sỹ nhiều. Em sẽ cố quên nó đi và đợi 12 tuần em đi chốt kết quả. Nếu không may em xấu số thì em mong được sự giúp đỡ của bác sỹ. Em cảm ơn ạ

Em có bị nhiễm nhiếc gì mà số xấu với chả đẹp. HIV nó không có trong người em nhé. Lần sau có xoắn thì gọi cho bác sĩ nhưng phải đăng ký như mọi người cho công bằng không miễn phí nữa nhá. :p
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
D

dinhtoan

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
Re: Hút chung thuốc lào có nguy cơ nhiễm HIV không

Dạ em nhớ rồi, miễn phí lần này thôi ạ, lần sau em sẽ đăng ký như mọi người :mad:. Em cảm ơn bác sỹ nhiều :)
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 24 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Re: Hút chung thuốc lào có nguy cơ nhiễm HIV không

Dạ em nhớ rồi, miễn phí lần này thôi ạ, lần sau em sẽ đăng ký như mọi người :mad:. Em cảm ơn bác sỹ nhiều :)
Ùm, yên tâm đi, em sẽ an toàn với HIV trong trường hợp này. Ngủ sớm đi em, không cần lo lắng :D
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
D

dinhtoan

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
Re: Hút chung thuốc lào có nguy cơ nhiễm HIV không

Gần 1 tháng em không dám vào diễn đàn vì em sợ vào lại đọc phải những thông tin khiến mình stress hơn. Tình hình em cũng khá hơn nhiều,tuy vẫn còn triệu chứng, Các bs vẫn khỏe cả chứ ạ. Hôm nay là tròn 12 tuần sau cái nguy cơ kia nhưng em thấy sợ không dám đi xét nghiệm. Vì mỗi lần đợi kết quả em thấy hồi hộp quá. Có phải em nhát chết quá không :872
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 24 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Re: Hút chung thuốc lào có nguy cơ nhiễm HIV không

Gần 1 tháng em không dám vào diễn đàn vì em sợ vào lại đọc phải những thông tin khiến mình stress hơn. Tình hình em cũng khá hơn nhiều,tuy vẫn còn triệu chứng, Các bs vẫn khỏe cả chứ ạ. Hôm nay là tròn 12 tuần sau cái nguy cơ kia nhưng em thấy sợ không dám đi xét nghiệm. Vì mỗi lần đợi kết quả em thấy hồi hộp quá. Có phải em nhát chết quá không :872

Chết nhát chứ gì nữa mà hỏi. Haizzza :827 đi xét nghiệm xả stress thôi nhá, có nguy cơ đâu mà lo lắng :765
 
Top