Con chào bs bình và các a/c. Khi con viết topic này là khi con tỉnh táo muốn trải lòng mình chứ không có ý gì khác nếu sai phạm gì xin bs bỏ qua!
Trước hết con xin cảm ơn bs thời gian vừa qua đã tư vấn cho con dù con và bác không hề quên biết nhưng bác đối vs con như thế là đã quá tốt rồi.con hiểu là bác bận công việc và gia đình nữa.và con cũng không có quyền gì yêu cầu bác làm điều đó cả đó là lòng nhân ái của bác với người như chúng con!
Con nghĩ bây giờ con chỉ 50/50 thôi.tại vì nhiều lý do khiến con nghĩ vậy.nguy cơ thì con chỉ có 1 nguy cơ đó thôi.xét nghiệm con cũng đã làm đủ các loại nhưng quan trọng nhất vẫn là thời gian mà lúc con xét nghiệm lần cuối mới được 2 tháng(1 tháng sau PEP)sau rồi cũng chẳng hiểu sao con lại uống thuốc tiếp cho cái nguy cơ sợ không thay kim tiêm và con đã uống đủ(con đã xác nhận lại là ko có chuyện đó)bây giờ đã 3 tháng tư nguy cơ rồi con cũng xét nghiệm rồi nhưng cũng vừa uống PEP lần hai xong nên cũng chẳng biết là có hay không( nếu không có PEP thì ổn rồi nhưng vấn đề là lại có PEP)nên bây giờ con nghĩ con đợi 8 tuần sau liều PEP cuối cùng lần 2 này con sẽ đi xét nghiệm là sẽ biết.Con bây giờ chỉ có 1 mình thôi tất cả mọi người đều bỏ con rồi con sống từng ngày trông vô thức nghĩ đến tương lại không còn gì con cũng chẳng lưu luyến gì cả.cuộc đời rồi ai cũng đi đến cái chết nên chết sớm hay muôn đối vs con không con quan trọng nữa rồi.con se đợi 2 tháng nữa rồi đi xét nghiệm.cuộc đời con bây giờ chỉ phụ thuộc vào số phận thôi.nếu không may con sẽ dừng lại cuộc đời.sẽ không để ai phải khổ vì con nữa
Con viết nên đây với tất cả tấm lòng của con.con dành tình cảm cho bác và dd
À 1 vấn đề nữa là con xin bác mở lại topic cũ ạ.con không dám xin bác tư vấn thời gian này nữa.sau 8 tuần nữa có kết quả con xin bác tư vấn tiếp(con cũng đang rất hi vọng nhưng tương lai lại khó nói) nếu được bác đồng ý
1 lần nữa cảm ơn bác!!!!
Trước hết con xin cảm ơn bs thời gian vừa qua đã tư vấn cho con dù con và bác không hề quên biết nhưng bác đối vs con như thế là đã quá tốt rồi.con hiểu là bác bận công việc và gia đình nữa.và con cũng không có quyền gì yêu cầu bác làm điều đó cả đó là lòng nhân ái của bác với người như chúng con!
Con nghĩ bây giờ con chỉ 50/50 thôi.tại vì nhiều lý do khiến con nghĩ vậy.nguy cơ thì con chỉ có 1 nguy cơ đó thôi.xét nghiệm con cũng đã làm đủ các loại nhưng quan trọng nhất vẫn là thời gian mà lúc con xét nghiệm lần cuối mới được 2 tháng(1 tháng sau PEP)sau rồi cũng chẳng hiểu sao con lại uống thuốc tiếp cho cái nguy cơ sợ không thay kim tiêm và con đã uống đủ(con đã xác nhận lại là ko có chuyện đó)bây giờ đã 3 tháng tư nguy cơ rồi con cũng xét nghiệm rồi nhưng cũng vừa uống PEP lần hai xong nên cũng chẳng biết là có hay không( nếu không có PEP thì ổn rồi nhưng vấn đề là lại có PEP)nên bây giờ con nghĩ con đợi 8 tuần sau liều PEP cuối cùng lần 2 này con sẽ đi xét nghiệm là sẽ biết.Con bây giờ chỉ có 1 mình thôi tất cả mọi người đều bỏ con rồi con sống từng ngày trông vô thức nghĩ đến tương lại không còn gì con cũng chẳng lưu luyến gì cả.cuộc đời rồi ai cũng đi đến cái chết nên chết sớm hay muôn đối vs con không con quan trọng nữa rồi.con se đợi 2 tháng nữa rồi đi xét nghiệm.cuộc đời con bây giờ chỉ phụ thuộc vào số phận thôi.nếu không may con sẽ dừng lại cuộc đời.sẽ không để ai phải khổ vì con nữa
Con viết nên đây với tất cả tấm lòng của con.con dành tình cảm cho bác và dd
À 1 vấn đề nữa là con xin bác mở lại topic cũ ạ.con không dám xin bác tư vấn thời gian này nữa.sau 8 tuần nữa có kết quả con xin bác tư vấn tiếp(con cũng đang rất hi vọng nhưng tương lai lại khó nói) nếu được bác đồng ý
1 lần nữa cảm ơn bác!!!!