Nếu em cứ lo lắng như thế thì nên đến bệnh viện khám để tìm nguyên nhân và điều trị. Em ngồi ở nhà hoài đâu giải quyết được gì. Bác sĩ khuyên em nên đến bệnh viện khám bệnh trực tiếp nhé. Riêng về hành vi hôn sâu của em đã được tư vấn nhiều rồi, em có thể xem lại phía trên.Bs ơi hạch ở cổ em càng ngày càng to. Hơi đau vướng và khó chịu lắm ạ. Cứ mỗi ngày thức dậy mà tc ko hết, kèm theo là cả đau đầu nữa. E suy sụp quá
Bác sĩ hiểu tâm trạng em lúc này, tuy nhiên, còn nhiều yếu tố khác nữa như đã nói trên, không phải em chảy máu nhiều là lây nhiễm đâu. Em lo lắng quá thì xét nghiệm xả stress nhé.Nhưng a ơi th của em lại khác, vì răng miệng e hay chảy máu rồi có răng sâu đã bị đục rỗng, như răng mới nhổ, e xúc miệng lúc nào cũng có cục máu đông nhỏ như đầu tăm, chỗ răng sâu cụt ấy lợi lại bị viêm. Thế nên em mới có tc sau nguy cơ 2 tuần
Bác sĩ khuyên em nên đến bệnh viện khám trực tiếp để chẩn đoán chính xác hơn nhé. Hạch to có nhiều nguyên nhân chứ đâu phải chỉ có HIV. Em đi khám đi em.Bác sĩ ơi hạch của em to dần lên và vướng đau, như bs nói hạch to là hạch của h. E lo quá . E bị hach nổi 1 tuần nay rồi kèm theo đau đầu và sốt nhẹ nữa huhu
Hic bs ơi e có đầy đủ các tc của h ở thời kỳ cửa sổ thật sự nếu em bị h thật thì gd em 6 người sẽ sống sao trong khi em là trụ cột, em vẫn ko dám tin chỉ vì hôn và răng miệng em kém(e là ng nhận) mà em có thể dính đc. Ko nghĩ đến thì ksao nghĩ đến là e ko muốn sống nữa