Kính chúc bác sĩ Bình và toàn thể diễn đàn một năm mới an khang, thịnh vượng. Đặc biệt kính chúc bác sĩ Bình luôn luôn mạnh khoẻ, em vẫn luôn mong muốn 1 lần được gặp và bắt tay bác sĩ. Không biết sang năm bác sĩ có đợt nào ra Hà Nội không ạ? Hoặc có thể sau này em vào trong Nam làm việc thì lúc đó em sẽ ra thăm bác sĩ.
Haha. Bác sĩ ơi, lúc tối em uống thuốc hạ men gan, không biết tác dụng phụ hay gì nhưng em uống xong được 1 tiếng người em lạnh toát ra, mệt thấy rõ luôn và em đau hết cả đầu. Em lại uống panadol để giảm đau, hạ sốt. Rồi tự dưng nghĩ giờ virus HIV mới tấn công cơ thể em. Đợt này em yếu đi nhiều lắm bác sĩ ạ.
Em lo sợ thôi anh. Em xn hết bn máu rồi mà vẫn lo sợ. Em yếu bóng vía mà. Quan hệ k tuột, không rách vì tự tay em tháo. Nhưng chỉ lo thủng dài 0.5cm mà không cuộn về gốc thôi.. rồi đủ mọi lý do để em suy nghĩ. Hôm qua xn bác sĩ còn nói đợi 3-6 tháng xn vì 3 tháng trở ra thì virus mới xâm nhập cơ thể? Em có nói những gì anh chị tư vẫn trên diễn đàn mà bác sĩ ấy cứ khẳng định bác sĩ ấy đúng. Em thì em nghe bác sĩ bình nhưng có gì đó vẫn lo lo a ạ
Anh đã trao đổi bs bình, bs cường viện y học dự phòng quân đội,bs thế bv nhiệt đới tphcm,bs kính giÁm đốc bv nhiệt đới trung ương, tất cả nói pp xn kháng thể 6 tuần 99%, 12 tuần (3 tháng) kết luận đinh đóng cột, pp combo sớm hơn ít nhất 4 tuần là kết luận. Bs xn cho ông là bs nào vậy.
Bác sĩ ở phòng xn 50c Hàng Bài. Bác sĩ ấy trẻ, sinh năm 92-93 gì đó. Bảo sau 3 tháng mới là tg cửa sổ. Bác sĩ ở bên truyền nhiễm bv Bạch Mai nữa, các bác sĩ ấy nói 3 tháng dùng pp test combo. Rồi 6 tháng kt lại. Em đưa 2 tờ giấy kq xn combo vs test nhanh ở Hồng Ngọc ra thì bs ấy bảo cái này là tên xn thôi chứ chả ăn thua gì. Hẹn em mấy tuần sau quay lại tức hơn 3 tháng sau nguy cơ. Em lo lắng nên hôm qua đi test nhanh 50c Hàng bài thì lại nói 3 tháng virus mới xâm nhập. Qua đó em tìm hiểu được là em bị viêm gan b, nếu bị viêm gan mãn tính thì test nhanh 2 lần sẽ cho ra phản ứng là dương tính giả. Em nghĩ em bị viêm gan cấp tính thôi mọi người nhỉ?
Vâng a bình tĩnh thôi ạ, tình hình chung mà anh. Mà anh cũng vui tính thật, hôm qua tư vấn cho 1 bạn mà em không nhịn được cười. Anh có nhớ anh nói ntn không anh Long.
- " Ông phang có BCS thì sợ cái gì ".
Vâng a bình tĩnh thôi ạ, tình hình chung mà anh. Mà anh cũng vui tính thật, hôm qua tư vấn cho 1 bạn mà em không nhịn được cười. Anh có nhớ anh nói ntn không anh Long.
- " Ông phang có BCS thì sợ cái gì ".
Haha. Càng ngày em càng thấy diễn đàn này ai cũng vui tính nhé. Mà bác sĩ Bình ạ, xoắn lắm bác sĩ ơi. Em uống thuốc goldgan gì mà uống xong nó có tác dụng phụ hay sao ấy bác sĩ ạ. Hôm qua thì đau cổ phải, hôm nay em bị nghẹo 2 bên rồi, đau mỏi không quay lại được. Rồi đi ngoài lỏng không phải chảy. Xong người em mệt lả đi ấy. Ngồi máy tính mà đau hết cả đầu. Ăn uống thì chả ngon gì cả. Mọi lần múc 4-5 bát, dạo này ăn 2-3 bát thôi bâc sĩ ạ. Đang 73 kg giờ còn 71. Giảm 2 kg mới buồm chứ.
Haha. Càng ngày em càng thấy diễn đàn này ai cũng vui tính nhé. Mà bác sĩ Bình ạ, xoắn lắm bác sĩ ơi. Em uống thuốc goldgan gì mà uống xong nó có tác dụng phụ hay sao ấy bác sĩ ạ. Hôm qua thì đau cổ phải, hôm nay em bị nghẹo 2 bên rồi, đau mỏi không quay lại được. Rồi đi ngoài lỏng không phải chảy. Xong người em mệt lả đi ấy. Ngồi máy tính mà đau hết cả đầu. Ăn uống thì chả ngon gì cả. Mọi lần múc 4-5 bát, dạo này ăn 2-3 bát thôi bâc sĩ ạ. Đang 73 kg giờ còn 71. Giảm 2 kg mới buồm chứ.
Lúc có nguy cơ em tăng 5kg đấy. Gần tết lại tụt. E muốn giữ phong độ như này là ổn bác sĩ ạ. Hôm trước là 74 ngày em đi xn anti HIV bác sĩ ạ. An toàn 100% chưa ạ? Cần phải chốt 12 tuần không bác sĩ? Em muốn ăn tết vui vẻ mà bị cái này đâm ra ảm đạm quá, tết gì như ngày thường. Các cơ cứ giật giật ấy. Em kỹ sư điện mà điện giật không bằng cơ giật bác sĩ ạ.
Không biết cái họng của em nó bị đau là do xoang hay là biểu hiện của HIV nữa. Em xoắn quá bác sĩ ạ. Em dùng thuốc coldi b đến nay là đc gần 11 năm rồi. Ngày nào cũng xịt mấy chục lần. Sáng ngủ dậy người đau mỏi, đau đầu rồi đau họng. Đánh răng là chảy máu chân răng rồi nôn. Đêm về lại ngứa ngáy gãi cục rồi chảy nước ra, trên đùi trái mọc nhiều nốt như mụn cơm rất ngứa. Hôm nay lại nghẹo cổ cả 2 bên. Ngồi tý các cơ chân cứ giật giật rồi tê hết cả chân. Mụn thì mọc khắp mặt, lưng, cổ với đầu. Huhu. Hội tụ phải 12/17 triệu chứng bác sĩ ơi. Lo quá đi. Bác sĩ mà ngoài Hà Nội chắc ngày nào em cũng đi xn cho đỡ lo.
Không biết cái họng của em nó bị đau là do xoang hay là biểu hiện của HIV nữa. Em xoắn quá bác sĩ ạ. Em dùng thuốc coldi b đến nay là đc gần 11 năm rồi. Ngày nào cũng xịt mấy chục lần. Sáng ngủ dậy người đau mỏi, đau đầu rồi đau họng. Đánh răng là chảy máu chân răng rồi nôn. Đêm về lại ngứa ngáy gãi cục rồi chảy nước ra, trên đùi trái mọc nhiều nốt như mụn cơm rất ngứa. Hôm nay lại nghẹo cổ cả 2 bên. Ngồi tý các cơ chân cứ giật giật rồi tê hết cả chân. Mụn thì mọc khắp mặt, lưng, cổ với đầu. Huhu. Hội tụ phải 12/17 triệu chứng bác sĩ ơi. Lo quá đi. Bác sĩ mà ngoài Hà Nội chắc ngày nào em cũng đi xn cho đỡ lo.
haha. bác sĩ rất là vui tính nhé. hôm nay em ngủ dậy thì đỡ hơn bao nhiêu rồi. cũng may mắn khi biết đến diễn đàn, được nói chuyện với bác sĩ. chứ không thì chắc em lo nghĩ rồi dẫn đến trầm cảm mất. em cảm ơn bác sĩ Bình rất nhiều. bác sĩ luôn luôn khỏe mạnh để công tác tốt trong ngành nhé. à trước kia em thi trượt Y đấy, không thì cũng đang công tác Răng - Hàm - Mặt.
haha. bác sĩ rất là vui tính nhé. hôm nay em ngủ dậy thì đỡ hơn bao nhiêu rồi. cũng may mắn khi biết đến diễn đàn, được nói chuyện với bác sĩ. chứ không thì chắc em lo nghĩ rồi dẫn đến trầm cảm mất. em cảm ơn bác sĩ Bình rất nhiều. bác sĩ luôn luôn khỏe mạnh để công tác tốt trong ngành nhé. à trước kia em thi trượt Y đấy, không thì cũng đang công tác Răng - Hàm - Mặt.
Em đỡ hơn là tốt rồi, nếu em tin tưởng bác sĩ và diễn đàn không lo nghĩ về chuyện ấy nữa thì em còn đỡ hơn nhiều nữa đấy. Em thi trượt Y là phải rồi, nhát quá mà làm bác sĩ răng hàm mặt khi nhổ răng bệnh nhân xịt máu ra vội bỏ chạy để bệnh nhân ngồi há hốc mồm đó chắc mệt hén
HAha. Chiều nay đầu em lại đau như búa bổ. Không biết do xoang hay không mà người em yếu lắm. Em bảo rồi mà bác sĩ, may mắn em biết đến diễn đàn chứ không thì giờ em đang nhặt lá, đá ống bơ rồi. Kiểu stress nặng rồi bị trầm cảm ấy. Cảm ơn bác sĩ nhé, em sẽ luôn dõi theo và đồng hành cùng diễn đàn. Gắn bó lâu cho em làm ban quản trị để em tư vấn cho những người xoắn như em. Haha
HAha. Chiều nay đầu em lại đau như búa bổ. Không biết do xoang hay không mà người em yếu lắm. Em bảo rồi mà bác sĩ, may mắn em biết đến diễn đàn chứ không thì giờ em đang nhặt lá, đá ống bơ rồi. Kiểu stress nặng rồi bị trầm cảm ấy. Cảm ơn bác sĩ nhé, em sẽ luôn dõi theo và đồng hành cùng diễn đàn. Gắn bó lâu cho em làm ban quản trị để em tư vấn cho những người xoắn như em. Haha
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV)
Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).