Re: Hoang mang vì OS đồng tính nhiều lần chảy máu
Dạ chào anh chị, hôm nay là 8 tuần kể từ sau lần QH cuối cùng của em, em đã xét nghiệm combo tại Hòa Hảo và kết quả âm tính. 4 tuần em cũng xét nghiệm combo âm tính tại Hòa Hảo. Trong khoảng thời gian 8 tuần này, vẫn còn 3 vài điều làm em lăn tăn quá, cứ bị ám ảnh là có nguy cơ mới anh chị ơi, anh chị xem dùm em nhé:
1. Em có đi hớt tóc, cạo tóc con sau gáy (ko cạo mặt) 2 lần, về nhà thì thấy ko chảy máu gì, tắm gội bằng xà bông cũng ko thấy xót. Nhưng vẫn bị ám ảnh cái dao cạo.
2. Em có đến chơi và đi vệ sinh ở nhà 1 người bà con, trước khi đi em có dội nước lên bàn ngồi của toilet rồi lau sạch bằng khăn giấy, sau đó mới ngồi lên. Nhưng em vẫn bị ám ảnh là ko biết da chân của mình có trầy xướt gì ko, rồi trên bàn ngồi toilet có dính gì ko.
3. Em có tự thủ dâm 1 lần (tự làm 1 mình, trong phòng riêng).
Ngoài ra em ko hề có bất kỳ tiếp xúc hay quan hệ gì khác. Trong mấy việc em kể, có việc nào làm phát sinh hành vi nguy cơ mới ko ạ? Ko biết sao nhưng em cứ bị ám ảnh quá sức, ko bao giờ thấy thanh thản được. Lúc nào cũng thấy nguy cơ, rồi nghĩ đến việc phải chờ 3 tháng để xét nghiệm là lại thấy mệt mỏi quá anh chị ơi. Anh chị cho em lời khuyên với.
Em đọc trên mạng, thấy có bài nói về loại bệnh tâm thần mới, đó là "ám ảnh vì HIV", hay là "rối loạn ám ảnh cưỡng bức". Em sợ mình bị vậy lắm, em ko có cách nào để thoát ra được hết ạ. Chẳng lẽ cứ mỗi tháng đều đi xét nghiệm hay sao? Huhuhu.