Chào Bác Sĩ Bình!
Sáng nay ngày 14/11/2017, em có lên Pasteur để đóng tiền làm XN WB lại sau thời hạn 14 ngày yêu cầu XN lại. Lúc nộp phiếu ghi XN theo yêu cầu (em XN tự nguyện không có sự chỉ định của Bác Sĩ) thì nhân viên ở đó có thắc mắc về trường hợp của em, em cũng trình bày diễn biến theo các lần XN và nhận KQ thì có 1 nhân viên nữ kiểm tra lịch sử hồ sơ trên máy tính và có kết nối máy điện thoại với người phụ trách XN mẫu máu và ký giấy KQ (là 1 Bác Sĩ Nam). Bác Sĩ đó kết nối máy đt bàn nói chuyện với em ngay tại quầy, nói trường hợp của em đã an toàn, phản ứng P24 kia là giả nên không cần phải XN lại nữa. Em cũng trình bày với Bác Sĩ đó là em cũng nhận KQ âm tính ở Hoà Hảo ngày 12/11/2017 sau nguy cơ 14 tuần với chỉ số là 0,140 ( tuần thứ 13 của em cũng là 0,140). Bác Sĩ XN ở Pasteur cũng nói y chang như Bác Sĩ Bình là an toàn rồi không cần XN nữa. Cuối cùng là thu ngân trả lại 2010000 vnd ( em yêu cầu làm XN chiến lược 3, PCR định lượng và WB). Suốt 100 ngày qua, em tham vấn 5 Vị Bác Sĩ: đầu tiên và xuyên suốt là Bác Sĩ Bình, 2 Vị Bác Sĩ chuyên khoa Nhiễm ở Hoà Hảo, 2 Vị Bác Sĩ ở Pasteur. Tất cả đều khẳng định em an toàn với tất cả các KQXN. Em đã sinh hoạt lại bình thường với vợ. Cái lo duy nhất của em là nổi hạch dưới cổ và ở cùi chỏ vẫn còn, đau cơ bắp tay (sờ vào thấy cộm cộm - không biết là phải nổi hạch hay không) và khớp nhưng không bị liên tục mà mỗi lần lo lắng lại có cảm giác bị đau.