Chào bác sĩ Bình. Trước tiên em xin chân thành cảm ơn diễn đàn của bác và cảm ơn những lời tư vấn tận tình của bác trong thời gian qua. Vì nhờ đó mà niềm tin của em được nhen nhóm và hy vọng để chờ đợi đến ngày hôm nay. Thú thật, nếu ko có diễn đàn và lời tư vấn của bác sĩ thì ko biết đến lúc này em sẽ như thế nào nưa. Vừa rồi em có đi xét nghiệm HIV và giang mai đúng ngày thứ 90 sau nguy cơ và kết quả đếu âm tính bác sĩ ạ. Em vui ko thể tả bằng ngôn từ nào luôn. Bác sĩ biết ko. Sau khi xem kết quả xong thì người em nghĩ tới đầu tiên là bác sĩ (chưa gặp bác ngoài đời, chỉ tưởng tượng ra gương mặt và nụ cười thánh thiện của bác qua hinh chân dung trên này thôi) và những lời tư vấn của bác sĩ. Một lần nữa, tận sâu thẳm trong đáy lòng của em, em xin nói 1000... lời cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ ơi, với kết quả này thì em đã an toàn 100% rồi phải không ạ? Em xin kính chúc bác sĩ thật nhiều sức khỏe để lan tỏa lòng yêu thương đến các trường hợp liên quan đến HIV. 1 lần nữa e cảm ơn bác sĩ rất nhiều.e:kisse:kiss