Dạ con sẽ cố ạCon cứ mặc kệ triệu chứng lo làm việc bình thường sau 1 thời gian sẽ ổn. Chứ con đã khám không tìm ra bệnh mà ngồi lo triệu chứng thì cũng không giải quyết được gì. Bác sĩ nói con không bị HIV nhé.
-
2
- Show all
Dạ con sẽ cố ạCon cứ mặc kệ triệu chứng lo làm việc bình thường sau 1 thời gian sẽ ổn. Chứ con đã khám không tìm ra bệnh mà ngồi lo triệu chứng thì cũng không giải quyết được gì. Bác sĩ nói con không bị HIV nhé.
e:lovee:lovee:lovee:lovee:lovee:loveDạ con sẽ cố ạ
Dạ con bị cúm hơn 2 tuần con mới lo nên ko phải do stress đâu ạCon có bị nhiễm HIV đâu mà chuyển AIDS. Con cứ stress hoài thì triệu chứng đầy ra, không tăng cân nổi. Cảm cúm thì có thể 1 tuần khỏi nhưng đối với người stress thì có thể bệnh kéo dài hơn. Không liên quan HIV nhe con.
Khi nào có kết quả xét nghiệm khẳng định HIV dương tính thì bàn luận tiếp. Còn hiện tại con an toàn với HIV nên không cần quan tâm triệu chứng nhe con. Tất cả các triệu chứng của con dù có giống HIV hay AIDS 100% nhưng xét nghiệm HIV đều âm tính thì triệu chứng đó chẳng liên quan HIV nhé.Hiện tại trời đang mưa mà nằm mồ hôi đổ ướt hết áo. Đúng là đổ mồ hôi đêm do h gây ra rồi. Thật kinh khủng
Bác sĩ chúc mừng con đã lấy vợ.Con chào BS Bình, Anh Nam và các a/c trên diễn đàn!
Lâu lắm mới lên lại diễn đàn này vì quá ám ảnh rồi, Hơn 1 năm kể từ ngày xét nghiệm 11 tháng AT tại PK hùng vương do Anh Nam là 3 PP. Con đã lấy vợ được vài tháng nay và thỉnh thoảng nghĩ về nhưng rồi cố gắng không để nó trong lòng cho đến 1 ngày.
Tự nhiên hai đùi con nổi rất nhiều nốt hồng rất ngứa, lúc đầu chỉ nổi khoảng vài cái, sang ngày thứ 2,3,4,5 nổi hết cả hai đùi, càng gãi càng ngứa, và giờ di chuyển lên bụng và ra hai cánh tay luôn, đặc biệt ngứa khi về đêm.
Không lẽ bị H 2 năm giờ suy giảm miễn dịch gây ngứa sao? Tại sao xét nghiệm 11 tháng mà vẫn không ra? Có khi nào xét nghiệm sai....rất nhiều câu hỏi trong đầu con xuất hiện và không giải thích được.
Hy vọng BS cùng anh chị giúp em