ngày hôm qua 1/6 không ở nhà tự nhiên thấy nhớ cô em gái nhỏ vô cùng ...
gửi em gái ngoan hè năm nay là chuẩn bị vào lớp 4 rồi đấy nhé
a đi không có ở nhà nhưng nghe kể hôm qua cả nhà ăn lẩu cùng với nhau để mừng ngày quốc tế thiếu nhi đúng không ? Đấy bố mẹ hơi bị yêu mày đó nhé . Xưa quốc tế thiếu nhi của anh toàn chạy chơi với mấy thằng trong xóm ở cánh đồng thôi.
Sáng nay nóng hầm hập anh nhớ mày lắm, đúng cái tiết trời này của năm ngoái anh học được cái món bánh mì sốt chua ngọt ở Đà Nẵng. Vì nghỉ hè ở nhà không có tiền tiêu nên anh với mày kết hợp tác chiến bán bánh mì, chả ai nghĩ đứa trẻ con chuẩn bị vào lớp 3 lại phụ anh nó bán bánh được đâu nhỉ. Nhưng em gái anh lại khác giỏi ơi là giỏi phụ anh đảo xúc xích, phụ anh quấy nước sốt, rồi phụ anh đóng hộp buộc túi bóng để anh đem đi giao nữa. Ôi anh nhớ lắm, hè năm nay a lại dính vào chuyện này chẳng có tâm trí để mà làm gì, thậm chí anh còn chả dám về nhà nữa cơ em gái ạ. A nhớ hồi đó mỗi ngày a trả cho mày có 5 nghìn bạc bố mẹ cứ cười lên cười xuống bảo anh bóc lột sức lao động của em, rồi có hôm bánh mì bán ế hai anh em ăn hết luôn. Bán 3 tuần mà cũng được hơn trăm cái bánh kể ra thì cũng là thành quả lớn của hai anh em lần đầu kinh doanh đấy chứ nhỉ. Anh xin lỗi em gái rất nhiều vì hè năm nay chả có gì cả vì a mắc những sai lầm mà chính anh cũng đang lo lắng tột cùng, hy vọng em gái ở nhà có một kỳ nghỉ hè thật vui...
Hà Nội 2/6/2017 ...
Tôi thật sự lo lắng và rất buồn