• Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn Hoạt động từ thiện Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình

GMD oralsex bằng miệng còn khi quan hệ e có dùng BCS

Trâm Ngọc

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Chị trâm ơi chuyển sag diễn đàn mới chị còn tư vấn ko ạ
Chị vẫn ở diễn đàn này em nhé . lúc này chị bận học nên sẽ ít lên diễn đàn . sẽ có các anh chị khác giúp em . nếu em có thắc mắc
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Tùngbn

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Chị vẫn ở diễn đàn này em nhé . lúc này chị bận học nên sẽ ít lên diễn đàn . sẽ có các anh chị khác giúp em . nếu em có thắc mắc
Vâng ạ
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Tùngbn

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Chị trâm ơi cho e hỏi.e mới nhớ ra là hôm GMD OS cho e thì có dùng khăn lau sau DV cho e và lúc dey e hơi cảm thấy dùng mình 1 cái,ko bit DV có bị sước sác j ko,nhưg lúc e về e có rửa lại bằng xà bông thì ko thấy j,cũg như rát hay sót j. Và 1 điều nữa ạ,lúc GMD OS cho e thì e có sờ vào ad của GMD trc khi quan hệ,quan hệ xong e có vào nhà vệ sinh,rửa qua mấy đầu ngon tay mà e sờ ý rồi lại lấy tay đấy rửa DV của mình... chị ơi 2 việc dey có dc gọi là có nguy cơ ko chị...tự dưng e lo quá
 

Hùng Anh 2

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Trường hợp bạn kể không có nguy cơ nên không lo lắng gì hết đâu bạn ạ
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Tùngbn

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Chị vẫn ở diễn đàn này em nhé . lúc này chị bận học nên sẽ ít lên diễn đàn . sẽ có các anh chị khác giúp em . nếu em có thắc mắc
Chị trâm ngọc ơi 1 lần nữa e cảm ơn chị nhé,e cứ lăn tăn hoài nên sang diễn đàn kia e cứ hỏi các a chị và ba bình mãi ạ. Hôm nay ba bình cũng đã tiếp thêm sự tự tin cho e để e an tâm cưới vợ chị ạ...chị có lên diễn đàn thì thỉnh thoảng e mà lăn tăn chị lại động viên hay mắng e để e khỏi ngĩ nữa chị nhớ. E cảm ơn cả các a chị khác nữa ạ
 

Trâm Ngọc

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Chị trâm ngọc ơi 1 lần nữa e cảm ơn chị nhé,e cứ lăn tăn hoài nên sang diễn đàn kia e cứ hỏi các a chị và ba bình mãi ạ. Hôm nay ba bình cũng đã tiếp thêm sự tự tin cho e để e an tâm cưới vợ chị ạ...chị có lên diễn đàn thì thỉnh thoảng e mà lăn tăn chị lại động viên hay mắng e để e khỏi ngĩ nữa chị nhớ. E cảm ơn cả các a chị khác nữa ạ
Không có gì đâu em . yên tâm cưới vợ nhé
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Tùngbn

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Không có gì đâu em . yên tâm cưới vợ nhé
Chị trâm ơi tự dưng e lại xoắn quá,e đi khám ngứa ngoài da tiện thể xn HIV luôn vào ngày 66 chị ạ.kq vẫn âm tính thôi chị,nhưg tự dưng e lại thấy lo quá. E nhớ hôm đi xn 8 tuần,e lấy máu sau 1ng,a lấy máu cho bông cầm máu của e xong. Dc 1 lúc a ý cầm bông đag cầm máu của ng trước vứt đi,rồi lại cầm bông của e vứt đi,e cứ lo máu ng kia dính sang tay e.e biết mik hoang tưởng nhưg e lại sợ các lần lấy máu lần trước. Haizzz chị ơi e cứ đọc bài của các bạn làm e lại hoang mang. E bị ám ảnh tâm lý rồi chị ạ.
Các a chị vào và cho e lời khuyên với ạ
 

Trâm Ngọc

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Chị trâm ơi tự dưng e lại xoắn quá,e đi khám ngứa ngoài da tiện thể xn HIV luôn vào ngày 66 chị ạ.kq vẫn âm tính thôi chị,nhưg tự dưng e lại thấy lo quá. E nhớ hôm đi xn 8 tuần,e lấy máu sau 1ng,a lấy máu cho bông cầm máu của e xong. Dc 1 lúc a ý cầm bông đag cầm máu của ng trước vứt đi,rồi lại cầm bông của e vứt đi,e cứ lo máu ng kia dính sang tay e.e biết mik hoang tưởng nhưg e lại sợ các lần lấy máu lần trước. Haizzz chị ơi e cứ đọc bài của các bạn làm e lại hoang mang. E bị ám ảnh tâm lý rồi chị ạ.
Các a chị vào và cho e lời khuyên với ạ
Không có gì đâu em . bình tĩnh đi em . như lời em kể trên cũng không đủ khả năng lây bệnh cho em đâu . Do tâm lý em thôi . HIV rất khó lây chứ không phải dễ lây như em nghĩ . khi nào đúng các đường lây như phần trước chị đã nói với em thì mới sợ thôi em ah
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Tùngbn

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Không có gì đâu em . bình tĩnh đi em . như lời em kể trên cũng không đủ khả năng lây bệnh cho em đâu . Do tâm lý em thôi . HIV rất khó lây chứ không phải dễ lây như em nghĩ . khi nào đúng các đường lây như phần trước chị đã nói với em thì mới sợ thôi em ah
Sao e vẫn cứ thấy lo lo chị ạ...ng hơi sốt hay đau đầu tí thôi là ngĩ tới triệu chứng rồi,mà e xn 1 lần ở 108 và các lần sau đều ở da liễu tw,toàn các bv lớn nên e ngĩ ko có khả năng bông gạc cầm máu mà lại vô tình lây H dc...nhưg e lại ko thoát ra dc cái ám ảnh là mik nhỡ may bị chị ạ. E sợ kinh khủng lắm ý chị...bayh chả có tâm trí tập trung vào việc j :((
 

Trâm Ngọc

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Sao e vẫn cứ thấy lo lo chị ạ...ng hơi sốt hay đau đầu tí thôi là ngĩ tới triệu chứng rồi,mà e xn 1 lần ở 108 và các lần sau đều ở da liễu tw,toàn các bv lớn nên e ngĩ ko có khả năng bông gạc cầm máu mà lại vô tình lây H dc...nhưg e lại ko thoát ra dc cái ám ảnh là mik nhỡ may bị chị ạ. E sợ kinh khủng lắm ý chị...bayh chả có tâm trí tập trung vào việc j :((
Trời thời tiết rất nắng nóng . Dễ bệnh . và cộng thêm suy nghĩ quá nhiều tạo ra cơ thể vô cùng mệt mỏi . thậm chí là không thể nào khỏe người được cho dù có uống thuốc . Những bệnh viện hay các trung tâm y tế , các nơi xét nghiệm họ rất kỹ và sẽ không có những trường hợp như em nghĩ đâu . Thôi đừng suy nghĩ bậy bạ nữa em ah . ko tốt đâu
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Tùngbn

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Trời thời tiết rất nắng nóng . Dễ bệnh . và cộng thêm suy nghĩ quá nhiều tạo ra cơ thể vô cùng mệt mỏi . thậm chí là không thể nào khỏe người được cho dù có uống thuốc . Những bệnh viện hay các trung tâm y tế , các nơi xét nghiệm họ rất kỹ và sẽ không có những trường hợp như em nghĩ đâu . Thôi đừng suy nghĩ bậy bạ nữa em ah . ko tốt đâu
Dạ vâng ạ. E chỉ cầu mong sao e dần thoát ra dc cái ám ảnh này thôi ạ.,,đây là bài học lớn nhất trong cuộc đời e
 

Trâm Ngọc

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Dạ vâng ạ. E chỉ cầu mong sao e dần thoát ra dc cái ám ảnh này thôi ạ.,,đây là bài học lớn nhất trong cuộc đời e
Con người sẽ có những lúc mắc sai lầm . Chỉ cần em biết sai là được không sao hết và điều quan trọng là bây giờ không có bệnh gì hết thì tập trung làm việc lo lấy vợ đàng hoàng . chứ suy nghĩ những bệnh này hoài thì chắc chắn sẽ không có một hạnh phúc trong cuộc sống vì suốt ngày cứ chỉ biết bệnh HIV và chỉ biết đi xét nghiệm .
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Tùngbn

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Con người sẽ có những lúc mắc sai lầm . Chỉ cần em biết sai là được không sao hết và điều quan trọng là bây giờ không có bệnh gì hết thì tập trung làm việc lo lấy vợ đàng hoàng . chứ suy nghĩ những bệnh này hoài thì chắc chắn sẽ không có một hạnh phúc trong cuộc sống vì suốt ngày cứ chỉ biết bệnh HIV và chỉ biết đi xét nghiệm .
Vâng ạ...còn nhiều thứ e đag cần lo phía trước mà em lại cứ ngĩ mãi về chuyện này...e sẽ cố gắng quên đi để tập trung vào việc quan trọng nhất bây giờ ạ
 

Trâm Ngọc

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Vâng ạ...còn nhiều thứ e đag cần lo phía trước mà em lại cứ ngĩ mãi về chuyện này...e sẽ cố gắng quên đi để tập trung vào việc quan trọng nhất bây giờ ạ
Đúng rồi mình thật sự là đã xét nghiệm rồi không bệnh gì hết . Đã chứng minh hết rồi . thì nên suy nghĩ những chuyện tốt đẹp, càng suy nghĩ tốt đẹp thì nhất định cuộc sống sẽ tốt đẹp . càng suy nghĩ những chuyện xấu chắc chắn nó sẽ xấu . Toàn suy nghĩ bệnh không thì cho dù không bị HIV cũng bị những bệnh hoang tưởng nặng càng khó chữa
 
Top