EM chào bs và các ac trên diễn đàn, lâu rồi em mới lên dd thì ôi thôi, hôm nay e đọc được toàn trường hợp đặc biệt làm em llại lo lắng quá đi mất. Nào là 3 tháng âm 6 tháng dương, rồi 1 năm dương khi 6 tháng âm, rồi các trường hợp hoang mang khi đã 8 10 11 tuần âm. E đọc lại mà thấy kết quả 8 tuần của mình không khả quan lắm. Huhu, chắc e phải xn tiếp rồi. :(. Mong bs cho em lời khuyên ạ. Hik
Nếu có nguy cơ mới :827Liệu có bị lật kèo không anh ơi. Hik
Ủa gì kỳ vậy, hôm qua nhân dịp tết trung thu em không xách lồng đèn đi chơi mà lại đi xét nghiệm HIVDẠ em chào các bs trên dd ạ, hôm qua nhân dipk trung thu, em có đi xn HIV, giang mai và gan b sau 12 tuần nguy cơ. CHo e hỏi là e đã an toàn với tất cả các bệnh đấy chưa ạ. E cám ơn bs và các anh chị ạ.
kết quả sau 12 tuần âm tính thì an toàn hết các bệnh trên rồi bạn nhé. Cảm ơn bạn dành lời chúc cho diễn đàn, chúc bạn mạnh khỏeHIHI, dạ vâng em cám ơn bs bình nhiều ạ, sáng e đi xn để lấy cái giấy âm tính dán vào lồng đèn tối đi chơi, vui quá bác sỹ ạ. Em chân thành cảm ơn bs và các anh chị thời gian qua đã giúp em có thể vượt qua những khó khăn và luôn sẵn lòng giúp đỡ, trả lời những câu hỏi của e. E chúc bác sỹ và các anh chị ssức khỏe, công tác tốt và diễn đàn mình càng ngày càng phát triển để có thể giúp đỡ mọi nguời nhiều hơn nữa ạ.