Anh cảm ơn Hải Dương đã chia sẻ. Nhưng không biết tại sao cứ mỗi sáng anh lại thấy mình tuyệt vọng ghê lắm. Anh vẫn đọc thông tin vẫn hi vọng. Cảm xúc đan xen lắm, tự trách bản thân, lo sợ tương lai nó cứ lảng vản trong đầu. hihihih. Lúc ngủ là anh thấy mình thoải mái nhất hihih, nhưng anh sẽ cố gắng Hải Dương à. Cố gắng vì gia đinh, vì những người đã quan tâm mình.
Cám ơn hoài, :765anh đã nói em cần thì cứ gọi anh nhé. :827Dạ, em sẽ cố gắng hạn chế gọi anh ạ. em cảm ơn anh Bình nhiều nhiều lắm....
Anh biết không, em đọc câu này của anh, mà miệng em cười mà nước mắt em rớt ướt cả bàn làm việc của em ....Cám ơn hoài, :765anh đã nói em cần thì cứ gọi anh nhé. :827
Anh biết không, em đọc câu này của anh, mà miệng em cười mà nước mắt em rớt ướt cả bàn làm việc của em ....
Tại em thấy anh Bình giúp em nên em mừng, còn khóc là tại vì em xúc động vì tình người của Anh, em thấy có lỗi vì phải bị như vậy để Anh phải lo. Từ nhỏ em làm cái gì cũng ráng tự làm hết khng dám nhờ ai, có cực cỡ nào em cũng cắng răng em chịu, .... mà giờ suốt ngày một cũng Anh hai cũng Anh, em biết Anh có lòng nhân nhưng anh cũng có cuộc sống riêng của mình nữa. Em cầu Ơn trên không nặng nề để anh không lo cho em nữa.Sax, gì kỳ vậy,lêu lêu ... sao lại vừa khóc vừa cười ăn mười cục.... cục. há há
![]()
Vậy ...bữa nào em qua nhà nấu cơm giặt đồ lau nhà phụ anh là được rồi, há háTại em thấy anh Bình giúp em nên em mừng, còn khóc là tại vì em xúc động vì tình người của Anh, em thấy có lỗi vì phải bị như vậy để Anh phải lo. Từ nhỏ em làm cái gì cũng ráng tự làm hết khng dám nhờ ai, có cực cỡ nào em cũng cắng răng em chịu, .... mà giờ suốt ngày một cũng Anh hai cũng Anh, em biết Anh có lòng nhân nhưng anh cũng có cuộc sống riêng của mình nữa. Em cầu Ơn trên không nặng nề để anh không lo cho em nữa.
Mình chiến đấu với bản thân mình hằng ngày luôn đó, hihicố gắng lên bạn mình biết bạn thật sự khó khăn trong lúc này nhưng bạn cố gắng thì bạn với có sức khỏe bạn nhé.
Hihi ô tê luôn hihi