Bác sĩ ơi hôm qua con đi trên đường thì thấy có chú kia bị ngã xe được mọi người đưa vào lề đường nằm, mà chú ấy bị bất tỉnh, mọi người thì đứng xung quanh cũng nhìn chứ không làm gì hết, con dừng lại chạy lại xem (vì con sợ chú ấy bị tai biến nên ngã xe mà không đưa đi cấp cứu thì nguy hiểm) con có đưa mũi lại gần miệng chú ấy ngửi xem có mùi rượu hay không (vì cũng nghĩ là say rượu nên ngã xe) con thấy môi chú ấy có chảy máu, sau đó con không nghe có mùi rượu mà thấy chú bị xây xát khắp đầu, con thấy chú thở nhẹ nên đưa tay bắt vào mạch cảnh xem mạch còn đập bình thường không, lát sau thì người nhà chú ấy lên đưa đi bệnh viện, con chạy đi rồi tự nhiên nghĩ đến ám ảnh, lúc đó tay con không có trầy xước gì mà cũng không thấy dính máu, liệu như V thì con có phơi nhiễm không ạ, hay tại con ám ảnh HIV quá nên nghĩ lung tung ạ...bác sĩ cho con xin lỗi vì con viết nhiều quá, vì lúc ấy gấp mà con lại không có găng tay nữa nên dùng tay không thôi ạ.