anh ơi.em xn có nhất thiết phải 84 ngày không vì ngày thứ 84 của em là mồng 4 chủ nhật tuần sau.hay em xn vào đầu tuần 12 rồi chốt có được không anh
Chào Bạn !em cảm ơn các anh chị.nói thật thì em yên tâm và vững tin khi có anh bình và các anh tận tâm tư vấn cho em.e không biết nói gì hơn nữa.là cảm ơn mọi người.thực tình mà nói em sợ cái hẹn 31/12 vì lần đầu tiên mà.các anh chị đừng mắng em là đã tư vấn rồi mà kghoong tin nhé.trong tâm trạng mới hiểu được mà huuuu
có ai nói cho em với huuu. là 3 tháng hay là 6 tháng
chị ơi anh NAM THANH tư vấn cho em là cần 6 tháng gì đó em lại sợ và chờ đợi huuu
dạ anh đây rồi.thế là vẫn có ạ? mong sao em không vào trường hợp đặc biệt đó huuu.
nếu anh cho em ăn đòn hay cực hình mà em không sao thi em nguyện ăn đòn cả đời.ngày kia em lấy cái giấy hẹn ở ttyt dụ phòng anh ạ.không dám về quê ngỉ tết nữa.
em đã có thể quan hệ bình thường với vợ em được chưa anh? tg này em toàn dùng biện pháp an toàn cô ấy hỏi mang tính chất nghi ngờ em.em đành nói sợ có thai huuuu
không ạ.đàn ông mà anh.anh hiểu mà.em không biết diễn đàn sớm hơn.bg và mãi mãi không bao giờ nữa.em chừa lâu lắm rồi anh.cũng tại em không làm chủ mình do có men trong người em sai rồi
tìm anh quánh nữa hả? thôi yên tâm đi, em an toàn nhá :765anh đâu rồi ạ?