Em đang lo lắng quá!!! Mọi người tư vấn giúp em với được không ạ???

ĐQT

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
Vào ngày 15/11 e có bị 1 kim tiêm đâm vào tay do thói tò mò ngu ngốc của e mà e đã lỡ để kim tiêm đó đâm vào tay.
Ngay sau khi bị đâm. Tối hôm đó e về có bị sốt và ho luôn. Thì e có hỏi cô e thì cô e bảo e là 3 tháng đi xét nghiệm mới biết chứ vừa bị đâm xong thì xét nghiệm không được gì.
Và từ đó đến giờ, e bị mệt mỏi, sốt và ho rất nhiều mà toàn bị nặng thôi. E cũng có bị đau nhức người. Giờ e vẫn bị ho, sốt và đau họng khá nặng. Giờ e lại bị nổi mụn quanh miệng nữa!!! E còn bị hạch sau tai nữa!!!
15/2 tới mới đủ ngày đi xét nghiệm. Nhưng e thật sự sợ lắm các anh các chị ạ. E sợ bị xa lánh. E sợ bị mọi người chê trách. E sợ tất cả mọi thứ. E sợ chính bản thân e!!!
Đây là hình ảnh kim tiêm mà e bị đâm ạ. Lúc e tháo kim tiêm này ra thì kim tiêm còn khá mới và theo đánh giá của anh trai e thì a ý bảo là kim tiêm này vẫn là kim tiêm mới cho nên đừng lo lắng quá mà mất đi cuộc sống phía trước. Nhưng đến 15/2 vẫn phải đi xét nghiệm để chắc chắn.
E đang bị stress lắm mọi người ạ. Cứ mỗi khi e nghĩ đến chuyện này là e lại khóc. E thật sự sợ. Sợ bố mẹ e sẽ lo lắng cho e. Sợ tương lai của e sẽ không thể làm gì cho bố mẹ và gia đình e nữa!!!
file:///C:/Users/DQT/Desktop/24020123_1464589953622743_1667791691_n.jpg
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
Đ

ĐQT

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
Bác Sĩ ơi. Bác sĩ trả lời dùm con với được không ạ??? Con đang hoang mang quá ạ... Con rất cần sự trợ gíup của các bác sĩ ạ.
 

Tình nguyện viên 1

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Nếu kim tiêm đó kg có máu thì em cũng kg cần phải lo lắng nhé, các triệu chứng em kể trên do em lo lắng và tress qúa sinh ra thôi em, em lo lắng thì xét nghiệm chốt được rùi kg cần phải chờ đến 15/2 đâu vì đến mai là 10/2 em được 86 ngày (vì tháng 12 có 31 ngày), yên tâm em nhé
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
Đ

ĐQT

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
Nếu kim tiêm đó kg có máu thì em cũng kg cần phải lo lắng nhé, các triệu chứng em kể trên do em lo lắng và tress qúa sinh ra thôi em, em lo lắng thì xét nghiệm chốt được rùi kg cần phải chờ đến 15/2 đâu vì đến mai là 10/2 em được 86 ngày (vì tháng 12 có 31 ngày), yên tâm em nhé
Em cảm ơn rất nhiều bác sĩ ạ!!! E sẽ đi xét nghiệm ngay ạ!!!
 

Tình nguyện viên 1

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Kết qủa sẽ âm tính thôi, yên tâm em nhé
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
Đ

ĐQT

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
Kết qủa sẽ âm tính thôi, yên tâm em nhé
Cảm ơn bác sĩ đã động viên và an ủi em ạ!!! E cũng cảm thấy đỡ sợ và đỡ lo đi nhiều rồi ạ!!! E cũng chúc bác sĩ mạnh khỏe và hạnh phúc ạ!!!
 

Tình nguyện viên 1

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Cảm ơn em, chúc em sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.
 
Top