Thật sự em vẫn còn ám ảnh vụ giẫm cái gì đó dưới bãi cỏ và bs có cho uống phơi nhiễm nên tâm lý hơi hoang mang.Tối qua chở cháu đi học thêm về và sáng phát hiện vết trầy. Em ko đăng hình lên được. Vết xước mảnh dài tầm 5cm. Cũng rướm máu.Hỏi thì cháu không biết do còn nhỏ. Đêm qua về đường vắng tối không biết có ai đó cố tình không nữa. Xin lỗi vì em rất lo. Cho em hỏi nếu thật sự bị quẹt trầy như vậy có nguy cơ ko ạ? Nếu quẹt kim thì có bé có thấy đau ko ạ? Do trước đó ko thấy mà sáng dậy mới thấy nên e rất lo. Mong bs tư vấn ạ.em cảm ơn.