Cháu lại lo lắng thêm rồi cháu vừa đọc được bài của anh
tuvanhiv.vn/threads/em-co-dau-hieu-nhiem-HIV-va-xn-3-tuan-duong-tinh.3662/
Cháu thấy mình có nhiều triệu chứng giống anh ấy quá, hơn nữa hạch cháu nổi nhiều ở cổ , bên dưới nách và thậm trí cả mắt cá chân nữa... cháu lại nghĩ ra một chi tiết là lúc bấm móng tay hình như có bị xước móng rồi tay đó đút vào âm đạo, bác sĩ cho cháu hỏi như vậy có nguy cơ không ạ nhưng có lẽ là vết xước đó không sâu vì nếu đau cháu đã cảm nhận được :( cháu lo lắng quá. Người bạn gái đó đang làm công nhân cho samsung và cô ấy từng học cao đẳng y tế thái nguyên cô ấy sn 92 mà chưa lấy chồng có lẽ nào.... huhu cháu sợ lắm ạ. Từ hôm cháu nhận kq test nhanh bị nghi ngờ về thì cháu liên lạc với cô ấy, cháu hỏi cô ấy có bị HIV không thì cô ấy một mực là không bị và còn chửi cháu, mắng cháu sau đó cô ấy chụp cho cháu xem cái phiếu khám sức khoẻ có phần xn máu mọi thứ đều không có gì, kết luận sức khoẻ cô ấy là "tốt" và xếp loại 2. Nhưng lạ là cô ấy k chụp cái phần test HIV(chụp nhưng không thấy kết quả do góc chụp hẹp). Với lại lúc chuẩn bị QH cô ấy doạ hét lên và nói một câu mà cháu mãi ám ảnh " đừng, k hối hận cả đời đấy"
Lẽ nào.... bác sĩ ơi cháu lo lắng lắm ạ :(