Liệu uống đủ thuốc có ổn k anh. Em đọc bài viết nghiên cứu trên khỉ thấy có 1 con bị nhiễm sau suy cơ từ 48h đến 72h em sợ lắm. Em sợ m k may mắn lắm. Em vẫn tuân thủ thuốc chưa sai hôm nào. Nhg em uống muộn quá. Giờ đọc đc bài nghiên cứu đó em lại lo âu. Thật sự em đã khóc khi nghĩ mình bị bệnh em thấy buồn bã chán nản lắm. Tết em k dám đu chơi đâu chỉ ở nhà huhu
Tình huống của em lại nguy cơ rất cao. Em thấy bủn rủn hết cả người. Thỉnh thoảng lại có cảm giác như có cái gì chạy trong người. Cả ngày m1 tết em chỉ ở nhà đắp chăn ngủ.
Ở nhà đắp chăn ngủ là sướng nhất rồi. Em tuân thủ đúng PEP thì sẽ thành công, trước nay chưa thấy ai thất bại PEP nếu đã tuân thủ đúng. Em đừng đọc báo lung tung rồi lại stress. con khỉ khác còn em thì khác. em không phải là con khỉ nhé ;)
Ở nhà đắp chăn ngủ là sướng nhất rồi. Em tuân thủ đúng PEP thì sẽ thành công, trước nay chưa thấy ai thất bại PEP nếu đã tuân thủ đúng. Em đừng đọc báo lung tung rồi lại stress. con khỉ khác còn em thì khác. em không phải là con khỉ nhé ;)
Em cảm ơn anh đã động viên em. Hic thật sự em chán lắm buồn suy sụp. Em cả ngày chỉ có chữ HIV trong đầu k nghĩ đc gì khác nữa anh ạ. Em vẫn uống thuốc chưa lệch 1 phút giây nào. Em chỉ sợ hôm đó em quan hệ không dùng bao xuất tinh trong như thế virut đã xâm nhập đc vào cơ thể thôi. Nếu em k cẩn thận quay lại dò hỏi chắc em cũng k vó cơ hội biết đến PEP. Nhg cứ nghĩ uống PEP rồi thất bại. Bị bệnh bố mẹ sẽ ra sao. Là em ứa nước mắt
Em cảm ơn anh đã động viên em. Hic thật sự em chán lắm buồn suy sụp. Em cả ngày chỉ có chữ HIV trong đầu k nghĩ đc gì khác nữa anh ạ. Em vẫn uống thuốc chưa lệch 1 phút giây nào. Em chỉ sợ hôm đó em quan hệ không dùng bao xuất tinh trong như thế virut đã xâm nhập đc vào cơ thể thôi. Nếu em k cẩn thận quay lại dò hỏi chắc em cũng k vó cơ hội biết đến PEP. Nhg cứ nghĩ uống PEP rồi thất bại. Bị bệnh bố mẹ sẽ ra sao. Là em ứa nước mắt
Hôm nay em thấy sợ như vậy vì em thấy 2 tuần đúng dấu hiệu thì thấy cơ thể thay đổi nhiều em cảm giác có hạch nổi lên ở bẹn. Thỉnh thoảng thấy hơi nhói.
Hôm nay em thấy sợ như vậy vì em thấy 2 tuần đúng dấu hiệu thì thấy cơ thể thay đổi nhiều em cảm giác có hạch nổi lên ở bẹn. Thỉnh thoảng thấy hơi nhói.
Em sẽ không sao cả, không ai có PEP đúng mà thất bại cả. Em mần ơn mần phước đừng soi mói cơ thể dùm anh cái, càng soi mói thì càng xoắn nhé. Lo ổn định tâm lý chơi Tết đi em....haizzaa... :ldk
Em sẽ không sao cả, không ai có PEP đúng mà thất bại cả. Em mần ơn mần phước đừng soi mói cơ thể dùm anh cái, càng soi mói thì càng xoắn nhé. Lo ổn định tâm lý chơi Tết đi em....haizzaa... :ldk
Em sẽ không sao cả, không ai có PEP đúng mà thất bại cả. Em mần ơn mần phước đừng soi mói cơ thể dùm anh cái, càng soi mói thì càng xoắn nhé. Lo ổn định tâm lý chơi Tết đi em....haizzaa... :ldk
Em sợ uống rượu sát giờ thuốc sẽ là thuốc nhanh mất tác dụng hơn. Từ hôm uống thuốc em k uống ruou nhg hôm qua có việc k chối được nên em có dùng hơi nhiều khoảng 15 chén gì đấy nhg k say sau đó khoảng 30 phút em uống thuốc . Em vẫn uống chuẩn k lệch phút nào. Chỉ có điều tối em tức bụng k ngủ đc cồn cào
Bạn nên hạn chế bia rượu trong khi uống PEP, không từ chối mình có thể uống ít, sau này uống cũng không muộn. Cố gắng tuân thủ sẽ có KQ như mong muốn ! Do bạn uống PEP bị tác dụng phụ cộng thêm tâm trạng lo lắng nên cơ thể mệt mỏi, yên tâm những gì chia sẻ nhé !
Em sẽ không sao cả, không ai có PEP đúng mà thất bại cả. Em mần ơn mần phước đừng soi mói cơ thể dùm anh cái, càng soi mói thì càng xoắn nhé. Lo ổn định tâm lý chơi Tết đi em....haizzaa... :ldk
Mấy hôm nay em bị ngứa và dát sau lưng. Em vó chụp ảnh và gửi mail cho anh rồi. Anh xem hộ rm triệu chứng vó phải HIV k nhé. Trả lời giúp em vào diễn dàn anh nhé. Em sợ lắm rồi . Chán trường k muốn dống nữa anh ạ
Mấy hôm nay em bị ngứa và dát sau lưng. Em vó chụp ảnh và gửi mail cho anh rồi. Anh xem hộ rm triệu chứng vó phải HIV k nhé. Trả lời giúp em vào diễn dàn anh nhé. Em sợ lắm rồi . Chán trường k muốn dống nữa anh ạ
Chào bạn! Triệu chứng không nói lên điều gì cả, bạn cứ an tâm.nếu bạn tuân thủ PEP đúng quy trình thì bạn an tâm. Chưa ai tuân thủ đúng mà thất bại cả, an tâm đón tết đi bạn.
Chào bạn! Triệu chứng không nói lên điều gì cả, bạn cứ an tâm.nếu bạn tuân thủ PEP đúng quy trình thì bạn an tâm. Chưa ai tuân thủ đúng mà thất bại cả, an tâm đón tết đi bạn.
Dạo này em thấy rất khó thở. Tức ngực liệu triệu chứng này có hết nhanh k ạ? Em dùng thuốc đc 21 ngày rồi. K biết có an toàn k nữa, nhg em thấy rất khó thở tức ở ngực và sườn bên trái
Dạo này em thấy rất khó thở. Tức ngực liệu triệu chứng này có hết nhanh k ạ? Em dùng thuốc đc 21 ngày rồi. K biết có an toàn k nữa, nhg em thấy rất khó thở tức ở ngực và sườn bên trái
Hôm em có gửi mail cho anh k biết a dsax xem chưa. Đúng là bjo em thấy mệt mỏi thật anh ạ. Em chỉ mong là em qua đc cái nạn này thôi. Cầu trời cầu phật
Nhiều hôm mệt em cũng k dám ngủ vì sợ ngủ quen giờ thuốc21 ngày rồi em vẫn chưa lệch 1 phút nào ạ. Vì em rất tin vào câu của anh. Đúng giờ đủ thuốc trc 72h là k bị sao hết
Hôm em có gửi mail cho anh k biết a dsax xem chưa. Đúng là bjo em thấy mệt mỏi thật anh ạ. Em chỉ mong là em qua đc cái nạn này thôi. Cầu trời cầu phật
Em gửi mail phải nhắc nhở để anh kiểm tra email em nhé. trong email em phải nêu rõ nick gì, topic tựa là gì, có thể gửi kèm link bài viết trên diễn đàn trong email để anh nhấp vào em cho tiện em nhé. email nhiều thứ quá anh không nhớ nỗi. hic hic. Em yên tâm không vấn đề gì đâu nhé. đọc lại topic đi em
Em gửi mail phải nhắc nhở để anh kiểm tra email em nhé. trong email em phải nêu rõ nick gì, topic tựa là gì, có thể gửi kèm link bài viết trên diễn đàn trong email để anh nhấp vào em cho tiện em nhé. email nhiều thứ quá anh không nhớ nỗi. hic hic. Em yên tâm không vấn đề gì đâu nhé. đọc lại topic đi em
Vâng anh ạ. Em đọc lại khoé cả trăm lần rồi anh ạ. Tại tính em chỉ tin vào mắt mình nhìn thấy nên em mới thế này. Em cũng biết là đôi khi như này mình thật vô lý nhg mà k sao yên tâm đc. Em chỉ mong cái time này nó qua nhanh để em xn và biết chắc mình không sao thôi. 2 tuần đầu thì em k thấy có hiện tượng gì chỉ có đi ngoài nhiều. Nhg từ ngày thứ 15 em thấy có phát ban sau lưng, rồi mấy hôm nay lại khó thở tức ngực đủ kiểu nên em lại lo hơn. Em điện cho anh bác sĩ kê thuốc thì anh ấy bảo uống thuốc rồi yên tâm không bao giờ nhiễm nhg k biết có đúng k, vì hôm em đọc bài của một cô đào phương thanh. Trong bài cô cũng nói là cô có điều trị phơi nhiễm nhg thất bại. Nên em sợ hơn. Sao ai cũng bảo là ks mà vẫn có minh chứng vậy anh. Em lo lắm vì dùng thuốc quá muộn đối tượng HIV nữa.
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV)
Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).