08.28.98.08.08
  • NGỪA HIV KHẨN CẤP: Nếu bạn Quan hệ tình dục không an toàn sợ lây nhiễm HIV hãy liên hệ Bác sĩ Bình tư vấn xử trí phơi nhiễm HIV khẩn cấp trước 72 giờ (PEP) kể từ khi xảy ra nguy cơ có thể lây nhiễm; Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) hoặc đăng ký điều trị HIV bằng thuốc ARV tự túc, bảo mật thông tin. Liên hệ Hotline 0828980808 - Bác sĩ Bình: từ 7h00 đến 22h00 mỗi ngày kể cả Ngày Lễ, Thứ 7, Chủ Nhật.

Đi xét nghiệm máu có bị lây HIV qua găng tay chưa thay ko

Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Bùi Hưng 01

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Con cám ơn ba con không đi xét nghiệm nữa vì kết quả của con chưa đi xét nghiệm ba đã biết trước rồi và ba đã dán tem thì xét nghiệm hết máu vẫn âm tính cám ơn ba nhiều
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Con cám ơn ba con không đi xét nghiệm nữa vì kết quả của con chưa đi xét nghiệm ba đã biết trước rồi và ba đã dán tem thì xét nghiệm hết máu vẫn âm tính cám ơn ba nhiều
Đúng rồi con, con an toàn rồi xét nghiệm chi hoài tốn máu tốn tiền. Yên tâm sống bình thường đi con nhé.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Bùi Hưng 01

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Vâng ba con sống bình thường rồi ba ạ nhưng con vẫn hơi sợ vì lần lấy máu đấy con không để ý mà ở đấy là trung tâm phòng chống HIV con cũng nghĩ họ không dùng lại đồ mà combi 28 ngày của con cũng âm tính rồi con cũng thoát cái cảnh sợ hại này thôi ba ạ
 

HungVuongLab

Xét Nghiệm Y Khoa: 114/2 Hùng Vương, Q5, HCM
Ban Quản Trị
Phòng khám Xét nghiệm Y khoa
An toàn rồi quay về cuộc sống bình thường đi em nhé.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Bùi Hưng 01

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Vâng anh nam em thật sự sợ cái chích đấy ám ảnh em vô cùng thì hôm em chưa đi xét nghiệm thì ba và bạn cường đã bảo xét nghiệm xả trest đi như thế là đồ mới rồi em nghe lời ba và các anh vì ba đã dán tem rồi thì không thay đổi được em sống bình thường rồi ạ
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Vâng anh nam em thật sự sợ cái chích đấy ám ảnh em vô cùng thì hôm em chưa đi xét nghiệm thì ba và bạn cường đã bảo xét nghiệm xả trest đi như thế là đồ mới rồi em nghe lời ba và các anh vì ba đã dán tem rồi thì không thay đổi được em sống bình thường rồi ạ
Sống bình thường đi con. Không có nguy cơ nào cả nhé.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Bùi Hưng 01

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Vâng ba con sinh hoạt bình thường rồi ạ con cũng không nghĩ nhiều nữa con cám ơn ba
 

Tư vấn viên 15

Tư vấn xét nghiệm, điều trị HIV, PrEP, PEP và STDs
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Bùi Hưng 01

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Con chào ba và qtv ạ ba và các bạn vẫn khỏe cả chứ ạ ba cho con hỏi hôm vừa rồi con đi kiểm xoát ung thư và con có làm cả HIV thì âm tính nhưng con không để ý họ có dùng đồ mới hay không vì con bị tâm lý mấy lần trước rồi con chỉ nhớ là kim họ lấy cho con nhìn lỗ là không có máu thôi ba ạ cái kim đấy đi liền với xi lanh ba ạ nhưng con vẫn nghĩ nhiều quá ba ạ ba và qtv cho con Hỏi con có nguy cơ không và có cần đi xét nghiệm không ạ con cũng được 1 tuần rồi ạ
 

Vũ Đắc Tính

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Con chào ba và qtv ạ ba và các bạn vẫn khỏe cả chứ ạ ba cho con hỏi hôm vừa rồi con đi kiểm xoát ung thư và con có làm cả HIV thì âm tính nhưng con không để ý họ có dùng đồ mới hay không vì con bị tâm lý mấy lần trước rồi con chỉ nhớ là kim họ lấy cho con nhìn lỗ là không có máu thôi ba ạ cái kim đấy đi liền với xi lanh ba ạ nhưng con vẫn nghĩ nhiều quá ba ạ ba và qtv cho con Hỏi con có nguy cơ không và có cần đi xét nghiệm không ạ con cũng được 1 tuần rồi ạ
Bạn không có nguy cơ với HIV, bạn không cần phải xét nghiệm lại. Do chính bản thân bạn lo lắng rồi hoang tưởng suy diễn, hù dọa bản thân.
Tất cả dụng cụ y tế trong phòng khám hay xét nghiệm đều được khử trùng, thay mới hoàn toàn kỹ càng hết. Bạn không có cần lo chuyện đó. Bác sĩ với kỹ thuật viên lấy máu còn lo nhiều hơn bạn gấp mấy lần nữa kìa.
 

ngaymaitroilaisang

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Bac nay tâm lý đang yếu mà cứ thích đi xét nghiệm rồi suy diễn. BS va BQT tư vấn đã ko nguy cơ thì quên nó hẳn thoi gian, tâm lý ổn định lại roi thích thi di xn lại.
Như hồi đợt mình ám ảnh, cũng so đi xn, mà ko đi xn thì lo lắng, xong dc BS va BQT tư vấn an toàn ko nguy cơ thì cũng an tâm, quên 1 thoi gian. Sau tâm lý ổn định lại thì đi xet nghiệm. Giờ thì cũng bớt lo mấy vụ xn roi
 

Vĩ Minh

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Con chào ba và qtv ạ ba và các bạn vẫn khỏe cả chứ ạ ba cho con hỏi hôm vừa rồi con đi kiểm xoát ung thư và con có làm cả HIV thì âm tính nhưng con không để ý họ có dùng đồ mới hay không vì con bị tâm lý mấy lần trước rồi con chỉ nhớ là kim họ lấy cho con nhìn lỗ là không có máu thôi ba ạ cái kim đấy đi liền với xi lanh ba ạ nhưng con vẫn nghĩ nhiều quá ba ạ ba và qtv cho con Hỏi con có nguy cơ không và có cần đi xét nghiệm không ạ con cũng được 1 tuần rồi ạ
KHÔNG CÓ NGUY CƠ TỪ VIỆC ĐI XÉT NGHIỆM ĐÂU. YÊN TÂM.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Bùi Hưng 01

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Bạn không có nguy cơ với HIV, bạn không cần phải xét nghiệm lại. Do chính bản thân bạn lo lắng rồi hoang tưởng suy diễn, hù dọa bản thân.
Tất cả dụng cụ y tế trong phòng khám hay xét nghiệm đều được khử trùng, thay mới hoàn toàn kỹ càng hết. Bạn không có cần lo chuyện đó. Bác sĩ với kỹ thuật viên lấy máu còn lo nhiều hơn bạn gấp mấy lần nữa kìa.
Vâng em cám ơn a nhiều từ hồi e có nguy cơ tới giờ e xét nghiệm quá nhiều lần hơn 1 năm nay rồi nhưng cứ mỗi lần xét nghiệm cuối về e lại sợ kim cũ đúng là chán a ạ ba bình vs anh nam cũng tư vấn giúp e nhiều rồi hôm đấy e chỉ nhớ là đầu lỗ kim ko có máu thôi chứ e không nhớ là ktv có bóc ở bọc ra không nữa nên e lại sợ vk e không giám QH vì có con nhỏ a ạ đúng là 1 lần mà không thể dứt ra được như a tư vấn thì e cũng an tâm nhiều chắc tại e bị tâm lý quá rồi như vậy e không cần phải nghĩ đến vấn đề đó nữa ạ hay e chờ đủ 3 tuần đi làm cái compi cho yên tâm a nhỉ
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Bùi Hưng 01

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Bac nay tâm lý đang yếu mà cứ thích đi xét nghiệm rồi suy diễn. BS va BQT tư vấn đã ko nguy cơ thì quên nó hẳn thoi gian, tâm lý ổn định lại roi thích thi di xn lại.
Như hồi đợt mình ám ảnh, cũng so đi xn, mà ko đi xn thì lo lắng, xong dc BS va BQT tư vấn an toàn ko nguy cơ thì cũng an tâm, quên 1 thoi gian. Sau tâm lý ổn định lại thì đi xet nghiệm. Giờ thì cũng bớt lo mấy vụ xn roi
Tôi cũng như ông ý đi xn mãi về nhà chỉ sợ kim cũ vì có con nhỏ tôi cũng quên được hơn 5thang rồi hôm vừa rồi đi kiểm soát ũng thư làm luân cái về lại sợ kim cũ chán quá ông ak chắc ông cùng đợt vs tôi nhìn nick quen lắm
 

ngaymaitroilaisang

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Tôi cũng như ông ý đi xn mãi về nhà chỉ sợ kim cũ vì có con nhỏ tôi cũng quên được hơn 5thang rồi hôm vừa rồi đi kiểm soát ũng thư làm luân cái về lại sợ kim cũ chán quá ông ak chắc ông cùng đợt vs tôi nhìn nick quen lắm
uhm bác, do tâm lý đó. Lần sau nhớ để ý, tập trung quan sát lúc họ xé bọc là dc. Nhiều khi họ thao tác nhanh quá, mính co nhìn thấy mà lúc về thi lại quên hoặc nhớ man mán. Còn lần sau bác muốn chắc ăn cứ mua sẵn kim tiêm và bong gòn mang theo cho họ làm là an tâm. Còn ko nữa hiện giờ có dịch vụ lấy máu tại nhà luôn đó. Bác alo họ đến, minh đưa kim tiêm, bong gòn cho họ xn là an tâm

Mình trải qua cảm giác của bác roi minh hiểu. Cũng mời đây thoi, hôm 3/1 minh xn ma minh quen de ý họ có xé bọc ko, về tâm trang lo lắng, cứ nghĩ là dính rồi, hoang mang cực độ, gọi điện lên trung tâm xin dc xem lại camera thì bị họ chửi te tua, lúc đó khủng hoảng quá tính uống PEP cho cái nguy cơ suy diễn xàm đó, may mình đăng ký de bs Binh tư vấn thì bảo ko sao đâu, quan hệ với vk bình thường, thêm dc BQT bảo cũng là hoang tưởng, nên mình cũng an tâm, tạm quên để ăn Tết. Bác cứ vào đọc topic của mình thi sẽ thấy ngay thôi. Nên tâm lý chưa ổn hạn chế đi xn, chứ không là nó thành cái vòng lẩn quẩn thôi, hoặc làm như cách mình noi ở trên cho khỏi lo suy diễn.
 

Vĩ Minh

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Tôi cũng như ông ý đi xn mãi về nhà chỉ sợ kim cũ vì có con nhỏ tôi cũng quên được hơn 5thang rồi hôm vừa rồi đi kiểm soát ũng thư làm luân cái về lại sợ kim cũ chán quá ông ak chắc ông cùng đợt vs tôi nhìn nick quen lắm
uhm bác, do tâm lý đó. Lần sau nhớ để ý, tập trung quan sát lúc họ xé bọc là dc. Nhiều khi họ thao tác nhanh quá, mính co nhìn thấy mà lúc về thi lại quên hoặc nhớ man mán. Còn lần sau bác muốn chắc ăn cứ mua sẵn kim tiêm và bong gòn mang theo cho họ làm là an tâm. Còn ko nữa hiện giờ có dịch vụ lấy máu tại nhà luôn đó. Bác alo họ đến, minh đưa kim tiêm, bong gòn cho họ xn là an tâm

Mình trải qua cảm giác của bác roi minh hiểu. Cũng mời đây thoi, hôm 3/1 minh xn ma minh quen de ý họ có xé bọc ko, về tâm trang lo lắng, cứ nghĩ là dính rồi, hoang mang cực độ, gọi điện lên trung tâm xin dc xem lại camera thì bị họ chửi te tua, lúc đó khủng hoảng quá tính uống PEP cho cái nguy cơ suy diễn xàm đó, may mình đăng ký de bs Binh tư vấn thì bảo ko sao đâu, quan hệ với vk bình thường, thêm dc BQT bảo cũng là hoang tưởng, nên mình cũng an tâm, tạm quên để ăn Tết. Bác cứ vào đọc topic của mình thi sẽ thấy ngay thôi. Nên tâm lý chưa ổn hạn chế đi xn, chứ không là nó thành cái vòng lẩn quẩn thôi, hoặc làm như cách mình noi ở trên cho khỏi lo suy diễn.
Cả 2 bạn điều lo lắng thái quá dẫn đến tưởng tượng thôi. Cả 2 bạn điều không có nguy cơ từ việc đi xét nghiệm. Yên tâm.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Bùi Hưng 01

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
uhm bác, do tâm lý đó. Lần sau nhớ để ý, tập trung quan sát lúc họ xé bọc là dc. Nhiều khi họ thao tác nhanh quá, mính co nhìn thấy mà lúc về thi lại quên hoặc nhớ man mán. Còn lần sau bác muốn chắc ăn cứ mua sẵn kim tiêm và bong gòn mang theo cho họ làm là an tâm. Còn ko nữa hiện giờ có dịch vụ lấy máu tại nhà luôn đó. Bác alo họ đến, minh đưa kim tiêm, bong gòn cho họ xn là an tâm

Mình trải qua cảm giác của bác roi minh hiểu. Cũng mời đây thoi, hôm 3/1 minh xn ma minh quen de ý họ có xé bọc ko, về tâm trang lo lắng, cứ nghĩ là dính rồi, hoang mang cực độ, gọi điện lên trung tâm xin dc xem lại camera thì bị họ chửi te tua, lúc đó khủng hoảng quá tính uống PEP cho cái nguy cơ suy diễn xàm đó, may mình đăng ký de bs Binh tư vấn thì bảo ko sao đâu, quan hệ với vk bình thường, thêm dc BQT bảo cũng là hoang tưởng, nên mình cũng an tâm, tạm quên để ăn Tết. Bác cứ vào đọc topic của mình thi sẽ thấy ngay thôi. Nên tâm lý chưa ổn hạn chế đi xn, chứ không là nó thành cái vòng lẩn quẩn thôi, hoặc làm như cách mình noi ở trên cho khỏi lo suy diễn.
Đây mình cũng điện cho ba bình nhiều rồi kể cả cái sdt của ba dk gọi đấy mình gọi tt ba cũng nghe và khuyên mình là không có nguy cơ như thế đâu chắc do mình lo thái quá mình cũng bảo lần này để ý cho kỹ thì thôi xong về lại lo đúng là chán bạn ak lấy máu cho người khám bệnh bình thường thì họ dùng mỗi cái đầu kim không thôi tới mình lại dùng xilanh chắc họ cũng nghĩ mình sợ kim cũ nhưng khi tới mình xn thì mình lại không nhớ chỉ nhớ mỗi nhìn cái đầu kim chọc vào tay mình là không có máu thôi theo bạn mình có cần chờ 3 tuần làm cái compi rồi chốt không bạn đọc hết tocpic của mình đi mình tốn quá nhiều tiền đi xn rồi mình làm cả pcr rồi hihi vâng em cám ơn anh vĩ minh nhiều ạ chắc em đợi đủ 3 tuần làm cái compi xong chốt cho đỡ lăn tăn ạ e biết ba bình và các anh trong bqt nhất tốt và nhẫn lại với bọn e vì tâm lý khi dính phải cái cảnh này nó chán lắm bác ạ
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
B

Bùi Hưng 01

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Cả 2 bạn điều lo lắng thái quá dẫn đến tưởng tượng thôi. Cả 2 bạn điều không có nguy cơ từ việc đi xét nghiệm. Yên tâm.
Vâng anh em lần này là 3 lần như thế rồi các anh bảo là không có nguy cơ không phải em không tin nhưng tâm lý đó anh em đợi đủ 3 tuần làm cái compi rồi hỏi họ luân là mới hay không thì em chốt luân anh ạ cho em giải toả tâm lý
 

Vĩ Minh

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Vâng anh em lần này là 3 lần như thế rồi các anh bảo là không có nguy cơ không phải em không tin nhưng tâm lý đó anh em đợi đủ 3 tuần làm cái compi rồi hỏi họ luân là mới hay không thì em chốt luân anh ạ cho em giải toả tâm lý
e:goode:good
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV) Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Phòng khám Hùng Vương (Đc: 106Đ, Tổ 5, Ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).
Top