08.28.98.08.08
  • NGỪA HIV KHẨN CẤP: Nếu bạn Quan hệ tình dục không an toàn sợ lây nhiễm HIV hãy liên hệ Bác sĩ Bình tư vấn xử trí phơi nhiễm HIV khẩn cấp trước 72 giờ (PEP) kể từ khi xảy ra nguy cơ có thể lây nhiễm; Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) hoặc đăng ký điều trị HIV bằng thuốc ARV tự túc, bảo mật thông tin. Liên hệ Hotline 0828980808 - Bác sĩ Bình: từ 7h00 đến 22h00 mỗi ngày kể cả Ngày Lễ, Thứ 7, Chủ Nhật.

Đi shop mua đồ có đông người sợ quẹt kim mà không biết

Chibixio99

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Dạ chuyện là sáng hôm qua ,em có đi một shop mua đồ, shop rất đông người, thì lúc đó em có thấy một người kia cứ liếc ngang liếc dọc, nhìn chằm chằm em, một lúc sau, em không để ý nữa, thì người đấy có lại hỏi đồ em, em có chỉ, em thắc mắc là tại sao người đấy không hỏi các bạn nhân viên, thì lúc đang chỉ, người đấy có móc đt ra cho em xem cái tấm hình món đồ, rồi tay người đấy quẹt vào tay em, mà lúc ấy nhìn thoáng qua, em thấy người đấy có cầm vật gì màu bạc lú ra trong bàn tay, xong người đấy vội cất đi , rồi người ấy đi nhanh, lúc ấy khi người ấy luồn qua sau lưng em, đằng sau rất đông người, và em cảm nhận được em bị quẹt khá thốn ngay tay , em lo bị quẹt kim quá ạ, lúc em nhìn bàn tay, thì thấy tay em chảy một vũng máu , hình đây ạ , em lo quá, xin tư vấn giúp em ạ
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
C

Chibixio99

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực

Vũ Đắc Tính

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Dạ chuyện là sáng hôm qua ,em có đi một shop mua đồ, shop rất đông người, thì lúc đó em có thấy một người kia cứ liếc ngang liếc dọc, nhìn chằm chằm em, một lúc sau, em không để ý nữa, thì người đấy có lại hỏi đồ em, em có chỉ, em thắc mắc là tại sao người đấy không hỏi các bạn nhân viên, thì lúc đang chỉ, người đấy có móc đt ra cho em xem cái tấm hình món đồ, rồi tay người đấy quẹt vào tay em, mà lúc ấy nhìn thoáng qua, em thấy người đấy có cầm vật gì màu bạc lú ra trong bàn tay, xong người đấy vội cất đi , rồi người ấy đi nhanh, lúc ấy khi người ấy luồn qua sau lưng em, đằng sau rất đông người, và em cảm nhận được em bị quẹt khá thốn ngay tay , em lo bị quẹt kim quá ạ, lúc em nhìn bàn tay, thì thấy tay em chảy một vũng máu , hình đây ạ , em lo quá, xin tư vấn giúp em ạ
Bớt suy diễn lung tung, đó không phải vết kim đâm.
Bạn không có nguy cơ HIV gì ở đây.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
C

Chibixio99

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Dạ em cảm ơn anh đã tư vấn cho em ạ, tại em lo là bị quẹt kim , hic, hôm qua tay em máu nó chảy nhiều, rửa tay rồi, vẫn ứa máu, lát sau nó mới khô máu lại bớt , do đông người quá, em lu bu mua đồ, tại em thấy nhói khi người đấy vừa luồn qua người em, vậy chỉ là va quẹt thôi đúng không ạ, vết kim tiêm quẹt không như vậy đúng không ạ ? Huhu
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
C

Chibixio99

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Với lại lúc em có vết thương ở tay, em có chạm tay người kia, tay người ấy cũng có vết trầy chảy máu, vậy có sao không anh =((( hoặc em lo là em đã cầm trúng một vật nhọn nào đó ạ
 

Vũ Đắc Tính

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Dạ em cảm ơn anh đã tư vấn cho em ạ, tại em lo là bị quẹt kim , hic, hôm qua tay em máu nó chảy nhiều, rửa tay rồi, vẫn ứa máu, lát sau nó mới khô máu lại bớt , do đông người quá, em lu bu mua đồ, tại em thấy nhói khi người đấy vừa luồn qua người em, vậy chỉ là va quẹt thôi đúng không ạ, vết kim tiêm quẹt không như vậy đúng không ạ ? Huhu
Yêu cầu bạn đọc lại câu trả lời ở trên của tôi.
Cảm thấy không an toàn, lo âu thì bước vào bệnh viện khám tâm thần, rối loạn lo âu.
Bạn mà bị kim đâm thật là nó xuyên dính vào tay bạn, nếu cố rút nó ra là nó xé toạc miếng thịt bạn ra chảy máu ròng ròng, phải cắn răng trong đau đớn mà đi cấp cứu đấy. Ở đó mà lên diễn đàn í e í ới.
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Dạ chuyện là sáng hôm qua ,em có đi một shop mua đồ, shop rất đông người, thì lúc đó em có thấy một người kia cứ liếc ngang liếc dọc, nhìn chằm chằm em, một lúc sau, em không để ý nữa, thì người đấy có lại hỏi đồ em, em có chỉ, em thắc mắc là tại sao người đấy không hỏi các bạn nhân viên, thì lúc đang chỉ, người đấy có móc đt ra cho em xem cái tấm hình món đồ, rồi tay người đấy quẹt vào tay em, mà lúc ấy nhìn thoáng qua, em thấy người đấy có cầm vật gì màu bạc lú ra trong bàn tay, xong người đấy vội cất đi , rồi người ấy đi nhanh, lúc ấy khi người ấy luồn qua sau lưng em, đằng sau rất đông người, và em cảm nhận được em bị quẹt khá thốn ngay tay , em lo bị quẹt kim quá ạ, lúc em nhìn bàn tay, thì thấy tay em chảy một vũng máu , hình đây ạ , em lo quá, xin tư vấn giúp em ạ
Em bớt suy diễn cho đầu óc thanh thản và cuộc đời sẽ cảm thấy vui hơn nhe em. Đừng suy diễn là cho cảm giác của bản thân lúc nào cũng lo lắng không yên vì những chuyện không đâu em nhé.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
C

Chibixio99

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Dạ, em không biết mình có bị rối loạn lo âu không nữa, vì có những khi, em ám ảnh quá mức một vấn đề, cứ lặp đi lặp lại, em mệt mỏi lắm ạ , nó làm em suy nghĩ rất nhiều, em xin phép hỏi một vấn đề được không a em cảm gia nó khá làm em sợ, nên em mới dám lên hỏi, chứ em cũng không dám hỏi nhiều ạ, Dạ chuyện là trưa nay, em gặp đối tượng như ngáo đá, có những hành vi lạ lắm ạ, em đi ra đường mua đồ, thì thấy người ấy cứ quanh quẩn gần em, có những hành động rất lạ, lúc em đi ngang người đấy, thì bỗng vai em đau nhói lên luôn ạ, y như bị ai đâm vật nhọn vào lưng em ấy ạ, mà người đấy ở đằng sau , sát em luôn, khi em quay người lại, rồi người đấy đi lại chỗ kia, ngồi vò đầu các thứ, em lo quá, mới chạy vào nhà vệ sinh gần đấy, cởi áo ra kiểm tra, thì có một vết đỏ nhỏ rướm máu ít ngay lưng , hic, em sợ lắm ạ, em sợ người đấy đã đâm kim vào người em ạ, có vết thương tròn nhỏ luôn=((( lúc ấy rõ ràng em khá nhói ngay vai, em sợ quá nên mới lên đây hỏi ạ, mong 2 anh tư vấn giúp em lần này nữa ạ, em cảm ơn rất nhiều
 

Vũ Đắc Tính

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Dạ, em không biết mình có bị rối loạn lo âu không nữa, vì có những khi, em ám ảnh quá mức một vấn đề, cứ lặp đi lặp lại, em mệt mỏi lắm ạ , nó làm em suy nghĩ rất nhiều, em xin phép hỏi một vấn đề được không a em cảm gia nó khá làm em sợ, nên em mới dám lên hỏi, chứ em cũng không dám hỏi nhiều ạ, Dạ chuyện là trưa nay, em gặp đối tượng như ngáo đá, có những hành vi lạ lắm ạ, em đi ra đường mua đồ, thì thấy người ấy cứ quanh quẩn gần em, có những hành động rất lạ, lúc em đi ngang người đấy, thì bỗng vai em đau nhói lên luôn ạ, y như bị ai đâm vật nhọn vào lưng em ấy ạ, mà người đấy ở đằng sau , sát em luôn, khi em quay người lại, rồi người đấy đi lại chỗ kia, ngồi vò đầu các thứ, em lo quá, mới chạy vào nhà vệ sinh gần đấy, cởi áo ra kiểm tra, thì có một vết đỏ nhỏ rướm máu ít ngay lưng , hic, em sợ lắm ạ, em sợ người đấy đã đâm kim vào người em ạ, có vết thương tròn nhỏ luôn=((( lúc ấy rõ ràng em khá nhói ngay vai, em sợ quá nên mới lên đây hỏi ạ, mong 2 anh tư vấn giúp em lần này nữa ạ, em cảm ơn rất nhiều
Đi khám tâm thần, rối loạn lo âu ngay cho tôi nhé bạn. Đừng có hỏi nhảm nữa.
Người ta mà tấn công bạn là họ đã ép bạn vào tường, vào góc, rồi giựt bạn này kia rồi đấy.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
C

Chibixio99

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Dạ , tại em thấy người đấy hành động lạ lắm, em gặp người đấy mấy lần rồi, cứ quanh quẩn, anh ơi, móng tay của người có vết thương, vô tình quơ trúng tay , mà tay cũng có vết thương chảy máu chưa lành, có nguy cơ lây nhiễm không ảnh ?chuyện là sáng nay em có đi bệnh viện để khám , thì lúc đang ngồi chờ khám, có người kia, họ nói chuyện, và em có vô tình đi ngang qua, lúc ấy tay người ấy đang chỉ chỉ gì đấy, và em vô tình bị quẹt trúng , em thấy tay người ấy có vết thương, dán băng keo, mà bị hở ra , lỏng lẻo lắm ạ, và khúc quẹt trúng tay em , thì em cũng đang có vết trầy chảy máu chưa lành ạ, vậy có sao không anh, có nguy cơ lây nhiễm không ạ , em không chắc vật người đấy đang cầm là gì, nhưng em cảm nhận là móng tay người đấy vô tình em đi ngang qua , và quẹt trúng tay em
 

Vũ Đắc Tính

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Dạ , tại em thấy người đấy hành động lạ lắm, em gặp người đấy mấy lần rồi, cứ quanh quẩn, anh ơi, móng tay của người có vết thương, vô tình quơ trúng tay , mà tay cũng có vết thương chảy máu chưa lành, có nguy cơ lây nhiễm không ảnh ?chuyện là sáng nay em có đi bệnh viện để khám , thì lúc đang ngồi chờ khám, có người kia, họ nói chuyện, và em có vô tình đi ngang qua, lúc ấy tay người ấy đang chỉ chỉ gì đấy, và em vô tình bị quẹt trúng , em thấy tay người ấy có vết thương, dán băng keo, mà bị hở ra , lỏng lẻo lắm ạ, và khúc quẹt trúng tay em , thì em cũng đang có vết trầy chảy máu chưa lành ạ, vậy có sao không anh, có nguy cơ lây nhiễm không ạ , em không chắc vật người đấy đang cầm là gì, nhưng em cảm nhận là móng tay người đấy vô tình em đi ngang qua , và quẹt trúng tay em
Trên diễn đàn này bao nhiêu bài Topic cũng hỏi kiểu này như bạn rồi. Và tôi trả lời là không có nguy cơ.
Không có nhắc lại vấn đề này. Và tôi yêu cầu bạn đi khám rối loạn lo âu cho tôi.
 

HungVuongLab

Xét Nghiệm Y Khoa: 114/2 Hùng Vương, Q5, HCM
Ban Quản Trị
Phòng khám Xét nghiệm Y khoa
Dạ , tại em thấy người đấy hành động lạ lắm, em gặp người đấy mấy lần rồi, cứ quanh quẩn, anh ơi, móng tay của người có vết thương, vô tình quơ trúng tay , mà tay cũng có vết thương chảy máu chưa lành, có nguy cơ lây nhiễm không ảnh ?chuyện là sáng nay em có đi bệnh viện để khám , thì lúc đang ngồi chờ khám, có người kia, họ nói chuyện, và em có vô tình đi ngang qua, lúc ấy tay người ấy đang chỉ chỉ gì đấy, và em vô tình bị quẹt trúng , em thấy tay người ấy có vết thương, dán băng keo, mà bị hở ra , lỏng lẻo lắm ạ, và khúc quẹt trúng tay em , thì em cũng đang có vết trầy chảy máu chưa lành ạ, vậy có sao không anh, có nguy cơ lây nhiễm không ạ , em không chắc vật người đấy đang cầm là gì, nhưng em cảm nhận là móng tay người đấy vô tình em đi ngang qua , và quẹt trúng tay em
Cái gì cũng sợ tốt nhất em cứ ở trong nhà và đừng ra đường em nhé, bớt suy diễn lại cho mọi nguời nhờ em nhé, ai cũng có suy nghĩ như em thì xã hội này đâu ai đi ra ngoài đường làm gì .
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Chủ Tạo
Chủ Tạo
C

Chibixio99

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Dạ cho em xin phép hỏi 2 câu ạ, dạ em đang lo quá, chuyện là em có nói chuyện với người kia, lúc đang mua đồ trong shop, thì lúc nói chuyện, người ấy có vô tình quẹt ngón tay vào tay em, trầy một đường dài , có rướm máu, và em thấy ngón tay người ấy đang có vết thương, không có băng keo gì hết, mà lúc người ấy vô tình quẹt vào tay em, thì tay em cũng có nốt phỏng kế sát luôn, nốt phỏng chưa lành, vết thương hở, có máu, nếu máy từ tay người ấy chạm vào vết phỏng nhẹ của em, và làm trầy chảy máu tay em , có nguy cơ lây nhiễm không ạ
Và chuyện thứ 2 là em đi trên đường, có vô tình dẫm phải vật gì đấy khá đau , em nhói nên cũng la lên xíu, giống như nó xước qua da em, đâm nhưng không sâu, em có nhìn xuống, thì thấy rất nhiều vật linh tinh dưới đường, và có một cái nắp chai sắt dạng chai bia lon ấy ạ, em lo quá, em kiểm tra chân, có một đường trầy rướm máu nhẹ, em sợ kim tiêm quá ạ, vì có rất nhiều món linh tinh ở đó, em không chắc là đã đạp trúng gì , nhưng không có vật gì ghim sâu vào chân em hết, chỉ là giống kiểu đạp trúng, đau, xong em bước đi tiếp ấy ạ, hai chuyện này cách nhau vài ngày ạ , xin tư vấn giúp em ạ
 

Vũ Đắc Tính

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Dạ cho em xin phép hỏi 2 câu ạ, dạ em đang lo quá, chuyện là em có nói chuyện với người kia, lúc đang mua đồ trong shop, thì lúc nói chuyện, người ấy có vô tình quẹt ngón tay vào tay em, trầy một đường dài , có rướm máu, và em thấy ngón tay người ấy đang có vết thương, không có băng keo gì hết, mà lúc người ấy vô tình quẹt vào tay em, thì tay em cũng có nốt phỏng kế sát luôn, nốt phỏng chưa lành, vết thương hở, có máu, nếu máy từ tay người ấy chạm vào vết phỏng nhẹ của em, và làm trầy chảy máu tay em , có nguy cơ lây nhiễm không ạ
Và chuyện thứ 2 là em đi trên đường, có vô tình dẫm phải vật gì đấy khá đau , em nhói nên cũng la lên xíu, giống như nó xước qua da em, đâm nhưng không sâu, em có nhìn xuống, thì thấy rất nhiều vật linh tinh dưới đường, và có một cái nắp chai sắt dạng chai bia lon ấy ạ, em lo quá, em kiểm tra chân, có một đường trầy rướm máu nhẹ, em sợ kim tiêm quá ạ, vì có rất nhiều món linh tinh ở đó, em không chắc là đã đạp trúng gì , nhưng không có vật gì ghim sâu vào chân em hết, chỉ là giống kiểu đạp trúng, đau, xong em bước đi tiếp ấy ạ, hai chuyện này cách nhau vài ngày ạ , xin tư vấn giúp em ạ
TÔI CHO BẠN 2 LỰA CHỌN
1. Đi vào bệnh viện khám rối loạn lo âu, ám ảnh vì HIV.
2. Hỏi nhảm tào lao kiểu này nữa là tôi ban nick.
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV) Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Phòng khám Hùng Vương (Đc: 106Đ, Tổ 5, Ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).
Top