Con Chào bác sĩ. 2 hôm nay con bị cảm cúm, dau hong, có giống với các triệu chúng không bác sĩ, con lo lăng quá, chắc cuối tuần này con đón xe vào gặp bác sĩ. Chứ con tress quá bác sĩ ơi. Cả tuần nay không giám lại gần vợ con. Thật sự con bị tinh thần kinh khủng hoảng, không biết làm gì cho quen đi. Lên mạng xem nghi cơ thì nhiều người nói có vết loét là có nghi cơ. Lúc con dùng chung ống hút thì môi con bị rát chảy ít máu, vì con căn vào. Con được bác sĩ tư vân là không có nghi cơ. Mà giờ bị triệu chứng con lo quá. Còn nghi cơ thứ 2 là đêm 31 tháng 12 con nhậu và có rất nhiều người qua lại bị quẹt gì xước chảy máu nữa, giờ con lo lăng kinh khung. Như bác sĩ biết con ở xa, không có xn combo, với lại con chỉ tin tưởng khi xn tại phòng khám bác sĩ thôi. Mong bác sĩ cho con lời từ vân còn có nên vào sg không bác sĩ