Đi ăn đồ nướng sợ máu ai đó dính lên thịt bị HIV

tuananh123

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Hôm nay em có đi ăn đồ nướng, vô tình dùng đũa mình gắp miếng thịt sống lên vĩ nướng, sợ có dính máu của ai đó lên miếng thịt mà dính vô đũa em mà miệng em đang bị nhiệt miệng nữa nên em cố tình quăng đũa xuống đất để thay đũa mới, sau đó thì em gọi nhân viên thay đũa mới không để ý rằng có 1 ông đứng sau em, không biết ổng thấy em quăng xuống không nữa em sợ ổng thay 1 đôi đũa có dính máu vì ghét em quăng đũa vậy, vì đũa ổng lấy ra ở đầu đũa màu đậm đậm, đôi đũa em quăng xuống đưa ổng thì ổng để lên bàn không biết lúc em quăng vậy xuống đất có vô tình vô vũng máu hay gì không nữa, vì em đưa mà ổng ko cất đi mà để trên bàn, ngồi ăn 1 hồi em sợ em lộn đũa thì chết em quá hixhix, rùi em nhờ phục vụ đem nước chấm muối ớt ra vì thiếu, lại gặp ổng nữa, thấy ổng vừa đi vừa vắt chanh vô chén, em sợ tay ổng có vết thương ổng vắt rùi dính máu vô chen quá vì chén đó là muối ớt nên nó có màu hồng hồng đỏ đỏ em không biết phải máu không nữa, giờ nghĩ lại sợ quá, mấy anh chị tư vấn hộ em với ạ
 

Đình Nam

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Re: Đi ăn đồ nướng sợ bị HIV

Hôm nay em có đi ăn đồ nướng, vô tình dùng đũa mình gắp miếng thịt sống lên vĩ nướng, sợ có dính máu của ai đó lên miếng thịt mà dính vô đũa em mà miệng em đang bị nhiệt miệng nữa nên em cố tình quăng đũa xuống đất để thay đũa mới, sau đó thì em gọi nhân viên thay đũa mới không để ý rằng có 1 ông đứng sau em, không biết ổng thấy em quăng xuống không nữa em sợ ổng thay 1 đôi đũa có dính máu vì ghét em quăng đũa vậy, vì đũa ổng lấy ra ở đầu đũa màu đậm đậm, đôi đũa em quăng xuống đưa ổng thì ổng để lên bàn không biết lúc em quăng vậy xuống đất có vô tình vô vũng máu hay gì không nữa, vì em đưa mà ổng ko cất đi mà để trên bàn, ngồi ăn 1 hồi em sợ em lộn đũa thì chết em quá hixhix, rùi em nhờ phục vụ đem nước chấm muối ớt ra vì thiếu, lại gặp ổng nữa, thấy ổng vừa đi vừa vắt chanh vô chén, em sợ tay ổng có vết thương ổng vắt rùi dính máu vô chen quá vì chén đó là muối ớt nên nó có màu hồng hồng đỏ đỏ em không biết phải máu không nữa, giờ nghĩ lại sợ quá, mấy anh chị tư vấn hộ em với ạ
những gì bạn kể ko có nguy cơ với HIV,chỉ có nguy cơ hoang tưởng
 

Vũ Bảo

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Re: Đi ăn đồ nướng sợ bị HIV

Vấn đề của bạn quá hoang tưởng vì lo lắng quá mức thôi.sẽ không có nguy cơ nào ở đây cả.
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 24 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Re: Đi ăn đồ nướng sợ máu ai đó dính lên thịt bị H

Hôm nay em có đi ăn đồ nướng, vô tình dùng đũa mình gắp miếng thịt sống lên vĩ nướng, sợ có dính máu của ai đó lên miếng thịt mà dính vô đũa em mà miệng em đang bị nhiệt miệng nữa nên em cố tình quăng đũa xuống đất để thay đũa mới, sau đó thì em gọi nhân viên thay đũa mới không để ý rằng có 1 ông đứng sau em, không biết ổng thấy em quăng xuống không nữa em sợ ổng thay 1 đôi đũa có dính máu vì ghét em quăng đũa vậy, vì đũa ổng lấy ra ở đầu đũa màu đậm đậm, đôi đũa em quăng xuống đưa ổng thì ổng để lên bàn không biết lúc em quăng vậy xuống đất có vô tình vô vũng máu hay gì không nữa, vì em đưa mà ổng ko cất đi mà để trên bàn, ngồi ăn 1 hồi em sợ em lộn đũa thì chết em quá hixhix, rùi em nhờ phục vụ đem nước chấm muối ớt ra vì thiếu, lại gặp ổng nữa, thấy ổng vừa đi vừa vắt chanh vô chén, em sợ tay ổng có vết thương ổng vắt rùi dính máu vô chen quá vì chén đó là muối ớt nên nó có màu hồng hồng đỏ đỏ em không biết phải máu không nữa, giờ nghĩ lại sợ quá, mấy anh chị tư vấn hộ em với ạ
Chắc là em quên uống thuốc hay là thuốc này không đủ mạnh để ức chế bớt sự hoang tưởng, ám ảnh của em. Em nên đi tái khám và dùng thuốc theo bác sĩ chuyên khoa bệnh viện tâm thần TP.HCM. Trường hợp này không có nguy cơ HIV nhé.
 
Top