Cho em hỏi ạ, em có đi tiêm ngừa rồi, tại sao lúc bác sĩ đâm kim vào người em , nó sưng lên , rồi chảy máu, thật sự nó không chảy máu tràn lan, rồi nó đỏ , sao đến hôm nay , tay em có vết bầm đen đen , có phải kim đâm lúc nào cũng bầm đen như vậy đúng không ạ, em nhớ là đâm kim ngay mặt trước khuỷu tay, nó chỉ chảy máu thôi, tại sao đâm gần phía trên cánh tay, vết thương nó hơi bầm đen vậy ạ ? Nó có khác với việc người khác đâm , ghim kim tiêm vào người không ạ, vì em nghe nói khi đâm kim sẽ chảy máu khá nhiều! Ah mà trưa nay có chuyện lạ lắm ạ, em có đi mua đồ ở một cửa hàng đồ ăn , lúc đi xuống cầu thang, không hiểu em vấp cái gì đấy, hay ai xô hay vô tình quẹt trúng, tại lúc ấy em lo dòm bill nên không để ý đường đi, em ngã nhào về trước luôn ạ! Lúc ấy tự nhiên móng chân em khá đau, có khi nào em bị ai xô rồi quẹt kim không ạ ? Với có hai chuyện nữa, một chuyện là em có chỉ đường giúp chị kia, nhưng vừa đi ngang qua chị ấy , thì em bỗng có cảm giác bị đâm vật nhọn, khá rõ ràng luôn ạ, em cảm nhận là có vật nhọn đâm vào tay em , chuyện thứ 2 là em không hiểu sao lúc đi qua nhóm người kia, em có cảm giác nhói, lúc đấy ngay lưng em có một vết sưng đỏ, tới hôm sau nó đẹp xuống rồi mất luôn, y chang vết kim đâm , bị sưng rồi xẹp xuống, hic , những gì em kể có nguy cơ lây nhiễm không ạ! Em không biết diễn tả sao , nhưng em kể là thiệt ạ