Bác sĩ ơi, con đang lo quá ạ.
Chả là bây giờ con nhớ lại hôm con lấy máu xét nghiệm, khi con bỏ bông cầm máu vào thùng, con dùng chân đạp cái miếng đòn bẫy để mở nắp. Theo thói quen con vừa đạp vừa đưa tay cho bông vào thùng. Nhưng do nắp thùng to quá nó va vào 2 ngón tay đang cầm cục bông, cục bông rớt đất, sau đó con nghe đầu ngón tay con rất rát, rát kiểu như sát trùng vậy, ngay chỗ cạnh dọc móng tay ngón trỏ. Con kiểm tra thì không có chảy máu hay gì cả. Nhưng sao rất rát, nhưng lúc đó con đang ôm trong người cục lo về xét nghiệm nên ko để ý tới. Giờ nghĩ lại con thấy lo quá BS ơi. Con nghĩ ko biết có vết thương nhỏ nào đó mà ko nhìn bằng mắt thường được hay không, con rát khoảng 1 lát rồi hết.
Bác sĩ cho con hỏi thử con tiếp xúc với nắp thùng như vậy thì nguy cơ lây nhiễm cao ko, vì trước đó con thấy có 1 chú cũng bị y như con(va nắp và làm rớt bông), ko biết có dính chất gì lên nắp thùng đó ko.
Huhu, tự nhiên giờ thêm nỗi lo mới, tưởng lễ vui vẻ ai ngờ.
Bác sĩ ơi tư vấn giúp con với!