Re: Dẫm Kim tiêm có máu xét nghiệm 43 ngày HIV âm
Chào Bác Sĩ và anh chị.
Hôm nay con lại online trên diễn đàng. Con không có gì muốn hỏi hay muốn nhờ tư vấn, con chỉ muốn viết ra vài dòng để lòng con nhẹ tâm sự.
Lúc nãy đọc bài viết của bạn toiratbuon mà con không kềm được nước mắt, đọc những chia sẻ tận đáy lòng của bạn mà con cảm thấy như chính mình trong đó. Con thương cảm cho một kiếp người lầm lỡ mà đôi khi trả giá bằng cuộc đời của mình. Bác Sĩ biết không. Mới gần ba tháng trước con còn đi thăm những bệnh nhân AIDS ở Củ Chi. Có cô kia ôm chầm con khóc nức nở vì Cô ấy bị nhiễm từ chồng mà không biết, đến khi phát hiện ra thì...
Con không biết nói sao, chỉ lặng lẽ quay đi và lau vội dòng nước mắt đang lăn dài trên má, có lẽ con ủy mị quá, nhưng con không muốn Cô ấy nhìn thấy mà đau lòng, con muốn cô ấy sẽ thật vui để sống vui vẻ suốt quãng đời còn lại.
Con tự hỏi cái virus kia sao mà đáng sợ như vậy, đôi lúc hủy hoại tương lai, hoài bão, ước mơ của cả một đời người, hoặc xô đẩy họ đến bên bờ vực thẳm của sự tuyệt vọng...
3 - 4 hôm nay con bị ho rất nhiều, dưới cổ con nổi một cục gì to bằng ngón tay, sờ vào cứng và đau âm ỉ... Những lúc này con lại lên diễn đàng mà không biết chia sẻ cùng ai. Con rất mong các nhà khoa học sẽ sớm tìm cách trị được virus kia để không còn những mảnh đời bất hạnh bị xã hội bỏ quên bên lề nữa.
Cám ơn Bác Sĩ và anh chị