Em có bảo anh stress hay gì đâu ạ.
Em bảo là anh có vấn đề về sức khỏe nên mới có triệu chứng như thế anh ạ.
Em nói cái này anh đừng buồn anh nhé!
Anh đọc lại hết 11 trang topic của anh xem anh lập đi lập lại bao nhiêu lần cái triệu chứng đó rồi, mọi người đọc bao nhiêu lần rồi.
Nếu không cảm thông cho anh thì ai ngồi viết từng chữ tư vấn cho anh anh nhỉ?
Bác Sĩ Bình, Bác Sĩ Anh và tất cả mọi người đều đã đọc và cho anh lời tư vấn, anh bảo mọi người chửi anh? Không cảm thông cho anh? Thế anh nghĩ sao về việc mỗi lần mọi người cho anh lời khuyên thì anh đều đi ngược lại?
Nếu anh đã có đủ khả năng đọc và nghiên cứu thì em e rằng anh không cần thêm lời tư vấn nào nữa cả, nhắc lại cho anh nhớ và hiểu rõ ràng rằng nếu HIV lây truyền dễ dàng qua tiếp xúc như thế thì ai sống chung với người có HIV được? Thì các Bác Sĩ Ngoại Khoa, Bác Sĩ Cấp Cứu là những người THƯỜNG XUYÊN tiếp xúc với nguồn bệnh truyền nhiễm sẽ nhiễm hết cả?
Em nhắc nhở anh lần cuối cùng không ai dư thời gian mà an ủi một người xa lạ, không có lợi tức gì cho bản thân cả, mọi người đều làm việc dựa trên tấm lòng cả! Và em cũng yêu cầu anh không lập lại triệu chứng của mình nữa cho đến khi anh đi khám và có chẩn đoán của Bác Sĩ anh nha, Topic của anh Sẽ chấm dứt ngay khi anh thực hiện sai lời em nói trên, Hãy tôn trọng những người bỏ công sức ngày đêm tư vấn cho anh, anh nhé!