Điều không may có thể đã xảy ra đối với em rồi. Mát xa, chỉ đấm bóp đã bị lây HIV. Quả thực là một điều rất khó xảy ra. Nhưng sự thực gần như hiện ra trước mặt, em không giám đi làm xét nghiệm nữa vì triệu chứng khá rõ ràng giống những bài viết trên báo dấu hiệu nhiễm HIV. đau họng, đau đầu, ngứa toàn thân, sốt, sức khỏe giảm sút..mà không giai thích được bệnh gì. Em nghĩ có thể là do mình tiếp xúc với tinh dịch trên giường hay gối gì rồi. Thật là không may nó lại xảy ra với mình rồi. Tinh dịch nếu tiếp xúc với miệng, hay mắt, hay vết thương hở thì có thể lây mà.
Bây giờ chẳng biết làm sao đây nữa, buồn quá các anh ơi. Em xét nghiệm chừ chỉ là thủ tục thôi các anh ạ.
Khuyên mọi người: không nên lui tới những quán matxa nhé, dù là lành mạnh nhưng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ.
Em thử tìm hiểu xem có bệnh khác lây do tiếp xúc chăn, gối không như:Giang mai, lậu...mà em không có triệu chứng nào thể hiện các bệnh đó cả. Em chán nản quá, tuyệt vọng quá. Phải làm sao đây bác sỹ ơi.