Nay ông bạn em lụm con mèo sẵn nhà mua ve chai có kim tiêm nên lấy cho nó uống sữa, em thì đang gần đó không để ý, ổng tìm được xong thì tay cầm cái ống không rõ có kim hay không , tay thì cầm cái đầu kim bẻ cong có nắp sẵn, bảo nè như hù ấy ,rồi quăng đầu kim ra bãi rác, giờ em lo ổng bơm máu vào hại đâm kim tiêm quá, sợ một tay cầm kim có nắp, rồi sợ lỡ như tay kia kim chưa đậy nắp đâm thì sao, em cũng ra bãi rác xem thì đầu kim vẫn đậy nắp, giờ stress là có bị vô tình đâm chưa, giỡn quá vô duyên , em cũng vào chỗ con mèo mới lụm thì thấy ổng nấu sữa với ống bơm không còn kim tiêm, nhưng vẫn lo lắng, em có stress quá không