Con chào bác sỹ bình. Không biết bác còn nhớ con không. Con cũng là một người có nguy cơ như các bạn ở trên diễn đàn đây. Hôm nay, con có đọc được một topic mà bác sỹ trả lời về vấn đề tư vấn. Qua đây con có một số suy nghĩ mong bác sỹ đọc và chia sẻ với bọn con. Bác sỹ có nói là có một số bạn ăn cháo đá bát. Nói xấu bác sỹ. Giờ Bác sỹ không hứng thú tư vấn nữa. Bác sỹ à, con và các bạn ở đây mong bác sỹ tư vấn lại cho bọn con, bọn con là người có nguy cơ, lỗi là ở bọn con, nếu không có bác sỹ thì một số bọn con trên đây có lẽ đã nghĩ quẩn và lìa xa thế gian này rồi. Con rất cảm ơn bác sỹ đã tận tình, chân thành tư vấn và nhất là nghe tất cả cuộc điện thoại về khuya, lúc ăn uống, lúc đi nhậu với bạn bè, lúc bên gia đình để bọn con yên tâm. Bác sỹ thường xuyên thức khuya dậy sớm tư vấn cho bọn con, bọn con rất cảm kích bác sỹ. Mong bác sỹ tư vấn lại cho bọn con để bọn con có thể được yên tâm, được quay về cuộc sống bình thường với gia đình, để cho những bạn đang chờ xét nghiệm yên tâm, đủ can đảm đi xét nghiệm. Thời gian qua con cảm ơn bác sỹ rất nhiều, mặc dù con chưa yên tâm, vẫn lo sợ nhưng nhờ có bác sỹ con mới sống tới bây giờ. Con rất mong bác sỹ tư vấn lại cho bọn con. Con và các bạn rất cảm ơn bác sỹ. Một người bác sỹ rất tận tâm mặc dù chưa bao giờ gặp. Mong một ngày được gặp bác. Chúc bác sức khỏe Và chúc các bạn có nguy cơ đều âm tính mãi mãi mãi mãi.
-
7
- Show all