Dạ cảm ơn anh Bình và anh Vũ. Em cũng có tfm hiểu thêm thông tin rồi ạ. Nhưng 1 tuần nay cxung lo lắng bất an nhiều, chswsc chỉ khi nào uống thuốc được thì em mới an tâm thôi, vì nghe nói cũng có trường hợp kháng thuốc... Ngoài ra, em không biết có nên uống trước hay không vì có thể ảnh hưởng nhiều đến thận, và gan nếu uống lâu dài phải không ạ? Mấy nay hình như em đang bị tâm bệnh, trước khi biết kết quả em vui vẻ hoạt bát, tập tạ, chém gió trên fb nhiều lắm, mà giờ ngừoi em như cọng bún thiu, lúc nào cxung cảm thấy mình bệnh và sắp ra đi. Em chỉ nói tâm trạng thôi, hai anh đừng la em.....
Việc kháng thuốc xảy ra khi bạn không tuân thủ điều trị, cứ quên uống thuốc hoặc tái khám không đúng hẹn. Còn nếu như bạn tuân thủ đúng thì điều trị ARV sẽ giúp bạn tăng lượng CD4 lên và khoẻ mạnh bình thường. Đang thời điểm này bạn còn sốc khi biết mình nhiễm bệnh cho nên tâm lý thất thường, bạn cố gắng vượt qua rồi mọi việc sẽ thăng bằng trở lại. Nhiều người cũng giống như bạn nhưng sau một thời gian hoang mang cũng đã ổn định tâm lý và sống làm việ bình thường, chỉ khác một điều là uống thuốc mỗi ngày và phòng tránh lây nhiễm cho người khác cũng như tránh bội nhiễm cho mình. Bạn cố lên đừng bi quan nhé. Chúc bạn mau ổn định tâm lý
Dạ cảm ơn anh Bình và anh Vũ. Em cũng có tfm hiểu thêm thông tin rồi ạ. Nhưng 1 tuần nay cxung lo lắng bất an nhiều, chswsc chỉ khi nào uống thuốc được thì em mới an tâm thôi, vì nghe nói cũng có trường hợp kháng thuốc... Ngoài ra, em không biết có nên uống trước hay không vì có thể ảnh hưởng nhiều đến thận, và gan nếu uống lâu dài phải không ạ? Mấy nay hình như em đang bị tâm bệnh, trước khi biết kết quả em vui vẻ hoạt bát, tập tạ, chém gió trên fb nhiều lắm, mà giờ ngừoi em như cọng bún thiu, lúc nào cxung cảm thấy mình bệnh và sắp ra đi. Em chỉ nói tâm trạng thôi, hai anh đừng la em.....
Sắp ra đi cái gì mà ra đi? :765 Em đang bị khủng hoảng tâm lý khi biết mình bị bệnh, nhưng thời gian sau mọi thứ sẽ ổn. Em hay tin anh và các anh chị đi. Em sẽ trở lại hoạt bát như xưa sau một thời gian ngắn nữa thôi. Bệnh ung thư mới sợ ra đi chứ còn HIV chỉ như bệnh mãn tính khác, uống thuốc ARV thì giống như người bình thường, thậm chí còn sống lâu hơn người bị tăng huyết áp, chẳng hạn như huyết áp cao quá đứt mạch máu não hoặc nhồi máu cơ tim cấp còn "ra đi" nhanh hơn nữa. Do đó em cứ yên tâm đi nhé. Em còn sống 60 mươi năm nữa lo gì
Dạ em cảm ơn Anh Bình, chị Thuỷ, anh Vũ.
Em mới tập tạ lại, đẩy tạ bình thường nhưng cũng còn cảm giác sợ sệt vẫn còn đó, em nghĩ do tâm lý 1 phần, nhưng em sẽ tập vừa sức lại để ko quá sức ạ.
Dạ em cảm ơn Anh Bình, chị Thuỷ, anh Vũ.
Em mới tập tạ lại, đẩy tạ bình thường nhưng cũng còn cảm giác sợ sệt vẫn còn đó, em nghĩ do tâm lý 1 phần, nhưng em sẽ tập vừa sức lại để ko quá sức ạ.
Sức khoẻ em hiện tại cũng như người bình thường thôi. Chuyện mệt mõi như cọng bún thiu gì đó là do tâm lý. Em có thể tập luyện nhẹ nhàng vừa sức thôi, thấy mệt thì nghỉ đừng cố gắng như lúc trước. Nhớ ăn uống nhiều chất dinh dưỡng nữa nha.
Dạ em đang ráng ăn lắm, ráng ngủ nữa, 1 tuần em tăng 2kg rồi ạ ^^. Em cảm ơn anh Bình đã chăm lo cho em với tin thần tạn tâm và hoàn toàn miễn phí. Thôi em không than vãn nữa, còn có những thường hợp kém hơn em, cần anh hơn em.
Dạ em đang ráng ăn lắm, ráng ngủ nữa, 1 tuần em tăng 2kg rồi ạ ^^. Em cảm ơn anh Bình đã chăm lo cho em với tin thần tạn tâm và hoàn toàn miễn phí. Thôi em không than vãn nữa, còn có những thường hợp kém hơn em, cần anh hơn em.
Đúng rồi, em phải mạnh mẽ lên, lỡ vấp ngã thì mình phải cố đứng dậy để bước đi tiếp. Nếu có điều kiện em nên tham gia các buổi giao lưu chia sẻ offline vơi các bạn khác để em thấy được tinh thần vượt lên chính mình của các bạn ấy rất khâm phục. Vậy nhé, cố lên nào em trai
em cảm thấy mình yếu đuối quá anh à, giờ tay chân em điều cóng lại ko muốn làm gì chỉ muốn 1 mình... em sợ lây người ta.
em dạo gần đây mệt và cảm thấy thiếu ngủ, lúc nào cũng chỉ muốn nằm thôi, có phải là do em xuống CD4 không anh? em ngủ bị nửa đêm thức dậy lắm, rồi khó ngủ lại được cứ ám ảnh.
Bây giờ em nên làm gì vậy anh? ...
Dạ anh, em giờ lại ổn trở lại rồi, có phàn tốt hơn. Em còn sợ em lây em trai em, nhưng nó xét nghiệm rồi, ko sao hết, nên giờ em yên tâm phần nó rồi ạ. Hôm trc em có quen 1 bạn làm ở phìng khám khu B bạn làm xét nghiệm cho em đó, giờ nhờ nói chuyện với bạn ấy tin thần em cũng dần ổn định bớt rồi. Anh Bình vất vả với em quá, em cứ mè nheo anh Bình hoài...
em vừa test tải lượng virus là 8710, em nghĩ tạm thời cô Nga chắc chưa cho em điều trị đâu ạ. em sẽ ngủ nghỉ yêu đời để kéo CD4 lên, chỉ số này làm em cũng lạc quan thêm 1 ít ạ
em vừa test tải lượng virus là 8710, em nghĩ tạm thời cô Nga chắc chưa cho em điều trị đâu ạ. em sẽ ngủ nghỉ yêu đời để kéo CD4 lên, chỉ số này làm em cũng lạc quan thêm 1 ít ạ
dạ em đã gửi rồi ạ. với kết quả này mình có thể phỏng phỏng là em bị bao lâu không anh? vì gần đây em an toàn lắm, không có làm bậy.....nhưng ko hiểu sao lại dính haizz
dạ em đã gửi rồi ạ. với kết quả này mình có thể phỏng phỏng là em bị bao lâu không anh? vì gần đây em an toàn lắm, không có làm bậy.....nhưng ko hiểu sao lại dính haizz
Với kết quả định lượng của em là > 10 mủ 3. đã có chỉ định điều trị ARV. Như vậy thứ sáu tuần này em mang theo tất cả kết quả xét nghiệm đến phòng khám 8 để gặp cô Nga làm thủ tục điều trị nhé.
Sáng nay anh cũng đã đến gặp cô Nga trình bày về trường hợp của em rồi. Cô đã đồng ý điều trị cho em vì đủ tiêu chuẩn khi định lượng HIV 8710 copies/ml.
Dạ em cảm ơn anh Bình ạ. nhưng kết quả xét nghiệm khác em chưa có, hôm trước cô có cho em một loạt xét nghiệm về chức năng gan hay gì đó, bên ND hẹn 10 ngày sau mới có, tức là thứ 6 tuần sau mới được gặp cô ạ. Vậy em có nên gặp cô tuần này luôn không anh ơi?
Dạ em cảm ơn anh Bình ạ. nhưng kết quả xét nghiệm khác em chưa có, hôm trước cô có cho em một loạt xét nghiệm về chức năng gan hay gì đó, bên ND hẹn 10 ngày sau mới có, tức là thứ 6 tuần sau mới được gặp cô ạ. Vậy em có nên gặp cô tuần này luôn không anh ơi?
Không gấp lắm đâu em, chờ có đủ kết quả rồi gặp cô luôn mới quyết định được em à. Đi vô mà thiếu kết quả xét nghiệm đôi khi còn bị rầy nữa nhé. Thứ 6 này không cần đến đâu em.
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV)
Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).