Re: Con thật bế tắc khi biết cả Bố và Mẹ đều nhiễm
Chào Anh Bình.
Em nhờ Anh tư vấn giúp Em với. Bố Em theo lịch hẹn là thứ 2 tuần sau ( 27/4) có thuốc ARV để uống nhưng Bsi giờ nói nếu uống vào hôm đó thì đúng dip các Bsi nghĩ lễ nên sợ khi uống thuốc vào bị tác dung phụ thì sẽ nguy hiểm. và nói gia đình nên để Bố đợi tới qua lễ 1/5 rồi uống khi đó các Bsi đi làm lại nếu có gác dụng phụ có cách xử lý.Còn nếu gia đình muốn để Bố uống thì phải làm cam kết.gđ Em đang phân vân quá Anh ạ. Vì sức khoẻ của Bố từ bữa giờ rất yếu, Bố mệt mỏi và ăn rất ít, không còn đủ sức để làm những việc nhẹ nữa. Em nữa muốn cho Bố uống sớm để cải thiện sức khoẻ vì nhìn Bố rất xót ruột, phần lại muốn để qua lễ mới uống vì sợ tác dụng phụ nguy hiểm. Xin Anh chỉ bảo cho Em nên làm như thế nào với ạ.Nếu để quan lễ mới uống thì thời gian dài như vậy liệu co ổn không Anh? còn nếu uống thứ 2 tuần sau thì tác dụng phụ nguy hiểm như thế nào. Anh giúp Em với ạ. Cách đây 1 tuần Bsi ở ngoài đó có tư vấn cho gđ em chuyền dịch gì đó , hình như nôm na là huyết thanh , xuất xứ từ Hàn Quốc và 1 loại của Ý. dịch này có tác dụng tăng sức đề kháng và phục hồi sức khoẻ. Loại của Ý là 3,5 triệu /chai, của Hàn Quốc 4,5trieu. Gđ đã đồng ý cho Bố truyền 3 chai loại của Ý. chuyền chai thứ nhất và thứ 2 trong 2 ngày thì Bố thấy khoẻ hơn ,nhưng tới chuyền chai thứ 3 xong thì Bố lại thấy rất mệt cho tới giờ luôn Anh ạ.Buồn quá Anh ạ, cố gắng hết sức mà Bố vẫn chưa khoẻ lên được.Mẹ em mấy bữa nay tinh thần đã ổn định rất nhiều và chịu khó ăn uống, chăm sóc sức khoẻ rất nhiều nên tụi Em đỡ lo anh ạ. Còn Bố thì như vậy? Anh cho em xin lời khuyên như em trình bày như trên Anh nhé.
Em cám ơn Anh nhiêu.