Hôm qua con lo lắng quá. Nên đi sét nghiệm combo ở hồng ngọc. Kết quả âm tính.
Con lại chạy sang luôn bên nhiệt đới làm cái 3 phương pháp. Họ hẹn đến 16 h triều mấy có kết quả.
Con về nhà vì bận.
Hôm nay con đi lấy kết quả. Combo và 3 phương pháp.
Kết quả âm tính. 90 ngày ạ
Ba bình ơi. Con thật sự rất lo lắng. Dù đã có kết quả ở nhiệt đới hà nội. Bằng ba phương pháp.
90 ngày ạ.
Vì lúc con được 45 ngày nguy cơ. Con bị sốt . Có cảm giác sốt. 1 tháng liền ạ.
Con thật sự rất lo lắng. Không biết con có phải là trường hợp sinh kháng thể muộn không.
Huhu
Hôm nay 104 ngày. Em lo quá đi làm compi pt. Kết quả âm tính. Không biết gần 3 tháng nữa là 6 tháng thì em sét nghiệm có được âm tính không. Huhu. Và cái sốt hơn 1 tháng vừa qua có liên quan gì đến HIV không ạ.
Em sợ sinh kháng thể muộn . Huhu
Hôm được 84 ngày em lỡ quan hệ với vợ em rồi. Giờ sau lưng vợ em nổi rất nhiều mụn sần sùi. Ở bả vai suống. Huhu.
Mà vợ em lại đang cho con bú nữa chứ .
Vợ em . Con em . Vô tội.
Em thương con thương vợ quá